Giới thiệu
- Địa chỉ: 45A/1 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dimsum - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dimsum - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dimsum - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dimsum - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dimsum - Ngô Gia Tự
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi với ba người bạn cùng cty đến đây ăn, giá ở đây cũng ko cao lắm . Đồ ăn rất ngon. Không gian thoáng và sáng. Rất sạch sẽ và nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Tuy nhiên mì ở đây hơi ít
-
Quán giờ cao điểm thì đông mà chẳng đủ nhân viên phục vụ! Thức ăn bình thường, chẳng có gì đặc sắc và ít. Gọi 3 tô mì mà ban đầu chỉ mang ra 2 tô, nói mãi mới chịu mang ra tô còn lại. Lúc mang ra thì nước của tô mì vô cùng nhạt so với 2 tô kia. Quá tệ cho cách phục vụ :)
-
ăn lâu rồi giờ mới đánh giá :)) cũng khá là ngon ,ổn so với tầm giá , mì hoành thánh k hợp vị mình lắm thì phải 😂
-
Không gian quán tốt, phục vụ khá nhanh. Đề cử nên ngồi trên tầng 2 đẹp và thoáng hơn. Menu đa dạng nhưng các món không thực sự nổi trội, mùi vị không thực sự khác biệt lắm! Mì khá ít, gắp mấy đũa là hết rồi nên với mức giá của quán đưa ra thì khá cao. Nhìn chung quán cũng ổn.
-
Quán có nhiều chỗ ngồi mát mẻ, có điều hòa. Không gian trang trí khá đẹp, điểm cộng cho chiếc bàn ghế gần ban công. Thực đơn phong phú, đa dạng, giá giao động khoảng từ 32-50k là nhiều Mình gọi ba loại: bánh bao kim sa, há cảo tôm (mình không nhớ rõ lắm) và bánh bao gì đó. Cái mình thích nhất là há cảo tôm, tôm bên trong khá nhiều và to, chấm với xì dầu rất hợp, ăn lạ miệng nhưng rất ngon. Phần bánh bao bên tay trái (bên trong có thịt) ăn cũng vừa miệng. Bánh bao kim sa bên trong có trứng cá muối có lẽ mình không hợp lắm, hơn nữa hai món kia là món mặn ăn sang đến món này ngọt hơi lạ. Nhìn tưởng ít vậy thôi nhưng no nhanh lắm, mình với mẹ ăn no mãi ấy :))