Giới thiệu
- Địa chỉ: 150 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:30 - 20:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 20:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Nhà Hàng Phở Việt 150's - Bánh Tráng Thịt Heo & Mì Quảng
[Professional] - Nhà Hàng Phở Việt 150's - Bánh Tráng Thịt Heo & Mì Quảng
[Professional] - Nhà Hàng Phở Việt 150's - Bánh Tráng Thịt Heo & Mì Quảng
[Professional] - Nhà Hàng Phở Việt 150's - Bánh Tráng Thịt Heo & Mì Quảng
[Professional] - Nhà Hàng Phở Việt 150's - Bánh Tráng Thịt Heo & Mì Quảng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ấn tượng đầu tiên về quán là không gian 3 tầng rộng rãi thoáng mát, chị chủ và nhân viên khá nhiệt tình! Mình thử món bánh tráng cuốn thịt heo, nước chấm khá đậm đà, thịt tươi, rau sống khá nhiều và được decor rất đẹp mắt! Giá chỉ tầm 30 40 nhưng phần nào cũng đầy ụ, căng bụng! Sẽ ghé quán lần sau!
-
Quán này gần nhà nên đã ghé dùng thử, nói chung là hài lòng vì không gian quán rất sạch sẽ từ bàn ghế đến các hủ gia vị đều tươm tất. Tuy nhiên bên cạnh quán đang có công trình nên phải thường xuyên đóng cửa kính Chị chủ quán rất nhiệt tình và dễ thương Quán còn có phòng ăn nhỏ trên lầu phù hợp cho gia đình muốn có không gian riêng Mình gọi 1 tô phở nạm 40k to ú nụ, phở thơm, nước dùng ngọt thanh. Quán còn có bánh tráng thịt heo, mỳ Quảng nữa. Bạn mình khen nước chấm mắm nêm ở đây rất ngon so với các quán khác, lần sau nhất định sẽ thử món này
-
Mình đi với bạn, mấy đứa gọi đủ món của quán luôn ^^ Phở: nước dùng ngọt, sợi phở dai ngon. Bánh tráng cuốn thịt heo: mắm ngon nhưng mình không ăn được thịt mỡ nên chỉ thử một cuốn rồi thôi. Mì quảng thì bạn mình ăn bảo cũng ok nhưng cũng giống những chỗ khác không có gì đặc biệt. Điểm cộng lớn nhất ở đây là không gian 3 tầng rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên nhiệt tình, chỉ chủ xinh, dễ thương 😊 Có dịp sẽ còn ghé lại.
-
Lần đầu mình cùng bạn bè tới đây ăn bán tráng cuốn thịt heo. Sẵn tiện gọi thêm phở với mỳ quảng nữa, cũng tính là chỉ thử qua xem có ngon không thôi, mà không ngờ ngon thật !!! Món ăn ở đây ngon, cọng mì to lắm, nghe nói là mỳ làm bằng tay chứ không phải làm bằng máy như nhiều nơi hiện nay, nên ăn mỳ giữa lòng phố mà cứ như đang ăn mỳ ở quê vậy. Bán tráng cuốn thịt heo thì hết nói, măn ngon thổi rồi, vừa miệng đối với một người khó tính như mình. Chị chủ xinh và rất nhiệt tình nữa. Nói chung quán rất ok cho sự lựa chọn ăn trưa
-
Hôm nay mình có order mỳ gà và cao lâu của quán nhân tiện deli đang chạy code 25k. Shipper giao hàng nhanh. Còn về món ăn thì đầu tiên là quán cho rất ít rau luôn( mình có note nhiều rau, nhưng so với bình thường không note cũng vẫn thấy ít so với các quán khác, cái bao rau size cực nhỏ nữa :v). Cao lầu vị khá ổn, nước dùng hơi ngọt với mình, mỳ quảng thì sợi mỳ tươi, gà tẩm ướp đậm vị nhưng nước dùng không có gì đặc biệt. Một tô 30k được vài miếng gà với ít rau khá là đắt. Mong quán cải thiện hơn về phần rau, lần sau sẽ order phở để thử