Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nha Trang - Đống Đa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nha Trang - Đống Đa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nha Trang - Đống Đa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nha Trang - Đống Đa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nha Trang - Đống Đa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán thoáng mát, view đẹp nhưng mỗi tội đồ ăn hơi tệ,giá cũng cao so với chất lượng ấy, gỏi ốc nha trang thì toàn nghe mùi hăng của hành tây, ốc len xào dừa thì ngọt quá, ốc cũng chẳng thấm, đc mỗi càng ghẹ rang muối ớt, khá thất vọng khi đến quán này 😔
-
Mình đến gọi 3 món: càng ghẹ rang muối ớt, ốc bưu hấp vs bò nhúng ớt. - Càng ghẹ thì ngon thôi rồi, nhưng hôm đó thì càng hơi nhỏ. - Ốc bưu hấp cũng ngon lun, húp nước ốc cũng đã, nước thì nhạt vì chắc quán ko bỏ gia vị khi hấp. - Bò nhúng ớt ăn cay cay, đã kinh, ngon nữa. 2 người ăn từng đấy cộng thêm 2 lon nước ngọt hết 250k, no kinh khủng, theo mình thấy thì giá cả đi kèm vs chất lượng, quán này giá cả tính ra cũng hợp lí. Sẽ đến nhìu lần nữa.
-
Mình đến đường này để tìm quán Ốc quê ở 47 Đống Đa nhưng quán đó chưa mở nên ghé thử quán này ăn xem. Chỗ ngồi cũng thoáng, rộng, không gian đẹp. Giá cả ở đây khá là đắt so với những quán lân cận. Nhưng mà công nhận là món nào cũng ngon. Đi đông thì lợi hơn là đi 2 người. Thích nhất là nghêu hấp, nước nghêu ngon, đậm đà mà mình chưa từng thấy chỗ nào làm nước nghêu ngon như vậy, ốc hương xào cũng ngon, bò nhúng ớt tuyệt vời cũng không thể chê được. Khuyết điểm là các món làm ít quá, mỗi món chỉ vỏn vẹn dĩa nhỏ.
-
Lần đầu mình ăn thấy ok nên lần thứ2 rủ bạn đến ăn, nhưng khá thất vọng, mình gọi chíp chíp hấp thì ok, ốc hương xào xả ớt và nghêu nướnv thi nguội, không được tươi lắm!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán này thấy bán cũng lâu nhưng thấy không đông khách lắm. Phục vụ thì nhanh, nhiệt tình. Món ăn (theo bạn mình) là ngon, còn theo mình là bình thường (do mình sống ở sg 2 năm nên cảm thấy ốc ở sg làm rất là ngon, về đn chưa thấy quán nào được như sg). Mình đi 3 người tổng thiệt hại hết gần 500k cho mấy món sau: Sò điệp nướng mỡ hành, đuôi bò um, càng ghẹ rang muối (càng ghẹ đây khá ok so với mấy chỗ khác ở ĐN), ốc hương xào xả ớt. Nói chung theo mình là tạm ổn, nếu ko tìm ra quán ốc khác ngon hơn thì sẽ quay lại.