Giới thiệu
- Địa chỉ: 277 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Hút Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Hút Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Hút Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Hút Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Hút Hạnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay trời lạnh, cả phong quyết định tìm quán ốc nào ăn. Có bà chị giới thiệu quán Ốc Hạnh đường Đống Đa ăn ngon lắm bla bla này kia. Tò mò mấy c e qua ăn thử, ăn tất cả các món ở quán trời ơi nó nhiều ngập mặt. Phải công nhận là ngon, 10/10 thì ko đến nhưng cũng được 8,5/10, Ốc thì thấm - nước ốc tuyệt cú mèo ( nước trong veo ). Mình là chúa kén ăn phải gật gù vs những món ở đây. Cô chú vs nhân viên lạu nhiệt tình nữa chớ. Đến đoạn gây cấn tính tiền, ko tin vào tai mình luôn sao mà rẻ quá vậy trời ăn đủ thứ mỗi thứ 2 dĩa ( trừ mít trộn là 1 dĩa thôi tại no quá rồi ) mà chưa tới 200k. Có ai ở xa hay ở DN nên đến thử quán này đi nha. Ngon và rẻ lắm. Ko nói phết đâu nhá. Đảm bảo ko bị chặt chém và đáng đồng tiền luôn á. Tiếp tục ủng hộ dù nhà có xa phải ráng bò qua ăn ahiii. 277 Đống Đa nhá.
-
Vừa rồi có bạn ở sài gòn ra chơi bảo dẫn đi ăn món ngon đà nẵng mình, lượn fb thấy placevietnam giới thiệu quán ốc ở phía bên này cầu sông hàn( mình dân q3) :)) liền rủ nhau đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán đông cực kì,k biết có phải do mình đi nhằm hôm chủ nhật cuối tuần k nữa, thứ 2 là quán nấu hương vị khác hẳn dãy ốc khu đĩa bay hay cầu trần thị lý mình từng ăn, mỗi loại nấu riêng từng nồi to, mình muốn ăn riêng hay chung để thưởng thức đều được, ngon nhất vẫn là ốc bươu, cô chủ hiền người huế hay cười đảm bảo ốc bươu đen 100 nên mình ăn thử đúng ngon thiệt,thịt ốc dai béo k nghe mùi bùn chút nào lun, mình gọi hết menu mỗi món 1 dĩa mà lúc tính tiền ngạc nhiên hết sức vì hết có 170k mà đi 5 người ăn no luôn, bạn khen nở mũi, bữa sau chắc chắn ghé lại.
-
Giỗ tổ Hùng vương cả nhà rủ nhau đi ăn ốc, định chạy qua biển ăn mà đi ngang thấy quán ốc gần nhà nên ghé vào ăn thử, hôm nay lễ nên quán đông nhưng phục vụ cũng không đến nỗi nào, mình đi 4 người gọi ốc vs mít ra ăn thử, ốc thấm nhất là nước ốc chấm bánh tráng ngon, mình gọi thử gỏi bò khô thì thấy không giống nơi khác, gỏi bò có gan rim mặn vừa ăn vs bò khô thì nhiều hơn qán chè liên mình từng ăn, tính tiền thì bò khô dĩa có 15k thôi, quá rẻ nên mình mua thêm về nhà ăn, quán có ốc bươu trộn mắm nêm ăn cũng lạ miệng, dĩa ốc bươu trộn ăn 4 người cũng đủ, chắc tại ăn mấy dĩa đầu no rồi :)) cô chú chủ qán thấy hiền, chú dắt xe cho mình luôn, ấn tượng tốt, chắc chắn ghé lại vào ngày thường chứ lễ đông ngồi đợi chảy nước miếng :))
-
Từ lúc đc placevietnam quảng cáo quán cô đông quá. Tầm 8.30 tối mình đến chỉ còn 1 loại ốc đinh, gọi 1 dĩa ốc vs 1 dĩa mít trộn. Ốc thấm gia vị khá ngon. Mít trộn cũng ngon, hơi mặn chút. Cô chủ quán dễ thương.
-
Quán ốc ngon cô chủ quán thì nhiệt tình. Ôc hút ăn bao phê . Giá cả thì mình thấy cũng hợp lý so với chất lượng ốc như này. Ốc tươi ngon mập tròn , ăn con nào đã con nấy. Mà quán có chỗ để rửa tay lịch sự nữa chứ khoái cái khoản này hơn là mấy cái quán ốc khác. Theo mình ốc hút với ốc bươu là ngon nhứt rồi mới đến ốc đá. Mấy bạn tới ăn thử đi ngon mà chất nữa rồi thử cảm nhận xem giống mình không. 😁😁😁 chắc cũng khoái quay lại ăn nữa như mình