Giới thiệu
- Địa chỉ: K356/40 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Bé Quỳnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Bé Quỳnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Bé Quỳnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Bé Quỳnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Bé Quỳnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm. Cũng khá rộng có chỗ để xe khá rộng rãi. Nhân viên là gia đình tự phục vụ nên hơi có nhăn nhó cũbg chẳng nhiệt tình gì. Ở đây bán chủ yếu là hải sản thôi. Nhiều đồ theo mùa mới có. Các món đều được chia ra thành hấp xào nướng. Có nhiêức loại ốc lắm luôn. Mình ăn thấy các món nướng hơi nhạt. Vẹm nướng thì ngon hơn. Ốc xào nhon ăn kèm bánh mì. Còn ốc hương không ngon lắm. Có lẩu nữa. Giá ốc tâmg từ 25 đến 45k. Lẩu hình như 45 60. 2 người 100k là no rồi.
-
Đi vào trong cái hẻm bên cạnh trà sữa Hot & Cold đường Hoàng Diệu một đoạn là tới quán. Bán các món nhậu giá bình dân chuyên về ốc và lẩu. Mình tới quán cũng nhiều lần rồi. Hay gọi mấy món quen. Đợt này tới gọi thử món càng ghẹ xào me. Món này chấm với bánh mì ăn cực ngon. Có điều càng ghe ở đây không chắc cho lắm. Hơi bị bở và nhỏ. Ăn không đã lắm. Nước rim me ngon, vừa miệng. Chưa thấm vào càng ghẹ nhưng chấm với bánh mì không ăn cũng ổn. Còn mấy món còn lại mình gọi theo thói quen thôi. Ăn ngon miệng.
-
Hôm qua bạn rủ đi ăn chỗ này. Ngay Hot & Cold Hoàng Diệu rẽ vào là tới. Quán trong hẻm nhưng đc cái chỗ giữ xe rộng. Mình đi 8h nhưng quán cũng khá đông. Mình gọi ốc móng tay, ốc cà na, hàu, sứa. Tổng cộng 180k cả nước. Giá rẻ. Khen xong rồi tới chê nè. Ốc ở đây ko đc tươi. Món nào cũng vậy luôn á. Đặc biệt là hàu. Vừa bé vừa ươn :( Đầu bếp nấu theo kiểu Sài Gòn nên ngọt quá trời ngọt lun. Nói chung ăn tạm đc thui. Sinh viên ngại giá cả thì bon chen chỗ này đc
-
Quán ốc rẻ nằm trong lòng thành phố :))))) mình đến từ Quy Nhơn, thành phố với đặc sản ốc rẻ và ngon, ra đây thèm mà quán nào cũng dĩa 6 7 chục trở lên, sinh viên làm gì có tiền ăn sang :))))))) được đứa bạn giới thiệu quán này nên cũng đi thử, ốc ở đây giá dao động 25 dến 40k, giá tạm chấp nhận :)))))) cũng nhiều món, mình gọi hàu nướng mỡ hành, hàu khá to và ngon, vừa ăn, nước chấm cũng ngon. Gọi dĩa ốc hương xào bơ, ốc hương hơi nhỏ nhưng ăn được, làm vừa miệng lắm. Mình đến trễ nên quán chỉ còn 2 món, lần sau đến sớm ăn cho đã :)))))
-
Quán ni ăn mấy lần, hôm nào đến cũng đông. Hôm ni vẫn gọi ếch chiên bơ, tại mình cũng thích món này lắm, mà hình như món ếch nào cũng ngon, He He, tới đây lúc nào cũng gọi món này, ăn kèm bánh mì nữa thì ok lắm. Có gọi thêm món bạch tuột nướng, cũng khá ổn, không ngon lắm, cũng ít nữa, ăn chả thấm vào đâu à. Nhân viên thì cũng nhiệt tình, nhiều khi cũng hơi nhăn nhăn chắc do đông quá nên phục vụ hơi mệt. Quán ngồi ngoài đường, cũng thoáng, hơi ít bàn.