Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Trần Văn Kỷ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 30K
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 30K
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 30K
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 30K
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 30K
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán xa trung tâm, vó dịp lên hoà khánh bạn chỉ mới biết quán này. Quán chỗ ngồi cũng thoáng, có trong nhà lẫn ngoài đường. Về đồ ăn: vì 30k nên không đòi hỏi nhiều được, nhìn chung là ngon, sạch sẽ, nhiều loại ốc để chọn, phục vụ cũng khá nhanh nhẹn, có dịp sẽ ghé lại.
-
Trời lạnh lạnh thèm ốc nên rủ con bạn đi ăn. Đi ngang qua thì thấy quán cũng đông nên ghé vào thử. Vì mình gọi mới nấu nên đợi hơi lâu. Nói chung là ốc ăn bình thường chưa thấm vị lắm. Chíp chíp hấp ngọt nhưng hơi ít ăn không đã thèm :((
-
Quán gần nhà nên trời mưa thèm thèm là đi ăn. Đến quán cũng có vào khách rồi. Menu món khá rẻ, những cũng ít quá. Được vài con lèo tèo thôi. Món ăn ra nhanh, vị ok. Chấm thêmbanhs mì thì sẽ ấm bụng hơn đấy. Thích nhất bắp xào, ốc móng tay xào xả ớt. Càng ghẹ rang muối vị vừa miệng, nhưng càng k được tươi, có mấy cái càng có chút xút k biết lột kiểu gì. Nhân viên dễ thương. Đoạn mình ăn quán còn bánh mì hôm qua mang ra ăn chán quá. Mặc dù đã nướng lại nhưng bánh bị xốp đơ ra rồi. Huhu
-
Ốc hương xào bơ tuy vị bơ chưa đậm lắm nhưng hương vị cũng ổn. Thêm bơ nhiều một tý nữa chắc sẽ ngon hơn. Ốc bươu hấp mình thấy không ngon lắm. Ốc to mà ruột bên trong rất nhỏ chưa thấm gia vị.
-
Quán khá nhỏ nhưng khá sạch sẽ, nhân viên dễ thương. Ốc thấm, khá ngon nhưng nước để chấm bánh mì hơi mặn. Lẩu thì rẻ rề mà được lắm. Mình gọi lẩu 1 lẩu nhỏ mà 2 người ăn ok. Thường thì hải sản trong lẩu ở một số chỗ ăn sẽ có mùi nhưng quán này thì không, cái này thì mình rất ưng. Thêm một điểm cộng nữa là bánh mì của quán luôn được nướng giòn nóng hổi luôn.