Giới thiệu
- Địa chỉ: 57 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc trước ngồi ăn tại quán đã cảm nhận hơi thích thích vì không gian ở đây rồi 😊, trưa nay ngồi nhà order 2 phần cá hồi ship tận nhà mới thấy các bạn ở đây phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn phết 👌🏻👌🏻, nhìn trời nắng mà thấy thương cho bạn nào làm shipper luôn 🤒🤒🤒
-
Trưa nay bạn dẫn đi ăn cá hồi. Chưa ăn cá hồi lần nào nên gọi thử combo 199, 2 người mà ăn rất no, cá hồi rất thơm, đậm đà. Được bạn nhân viên giới thiệu thêm món cá phi lê nướng nổi tiếng của quán, cũng làm thêm 1 dĩa. Hic, ngon quá trời ngon nhưng no quá nên chỉ ăn vậy thôi. Sẽ quay lại lần sau nhé.
-
Vô tình lướt mạng thấy nhà hàng mình có món ăn được trang trí khá bắt mắt, dẫn cả nhà đi ăn thử. Gọi cả 1 bàn thức ăn mà chưa tới 600k, cả nhà ăn no nê mà thức ăn thì rất ngon, đặc biệt là món CÁ HỒI PHI LÊ SỐT CHANH DÂY. Trưa nắng nóng mà ngồi điều hòa lạnh cả người, nhân viên phục vụ thì thiệt tình và dễ thương. Mình rất thích chắc chắn sẽ quay lại. <3
-
Vừa mới đi ăn về. Không giống kỳ vọng lắm. Chắc không hạp khẩu vị Sashimi rất tươi, ngon, ngọt và béo,1 điểm cộng haha. Nhưng món tủ của quán là cá hồi phi lê nướng , mình chọn sauce chanh dây không như mong đợi. Cá bở và nhạt, ăn k thấm tháp mấy. Cơm cá teriyaki ngon nhưng lát cá cũng bở. Chả giò thì mình không ưng lắm. Ba rọi cuộn cá hồi mình không ăn nên k review được, nhưng em mình bảo mặn. Bù lại các loại đồ chấm khá. Nói chung là mình dắt nhà mình đi ăn thử cho biết và bị chê vì toàn cá... Cơ mà, mọi người cũng nên đi ăn cho biết. Mình cũng sẽ đi lại vào 1 lần sau để thử thêm các món khác xem sao, và sẽ ăn tiếp sashimi. Đây là bill nhà mình 4 người lớn, ăn no, còn hơi ngán nữa. 1 ly rượu vang trắng là 99k nha. Còn nguyên chai các loại thì giá 540k thì phải. Mà sao mình không thấy có món bánh mỳ bơ tỏi luôn. HUHUHU. Chắc đông quá nên quên.
-
Viết rì viu này mình cũng muốn cảm ơn placevietnam Đà Nẵng đã tặng voucher 200k Salmon cho tụi mình Vị trí: nằm ở trung tâm, khu vực này mình thường gọi đùa là quận 1 của Đà Nẵng ạ ^^ Giá cả: hì hì, ổn với dân văn phòng ạ, còn nếu sinh viên thì để lớn lên xíu nhé Chất lượng: ngon, cực ngon luôn. Từng món từng món mình đều thích lắm ạ Phục vụ: rất phong cách ạ, hoàn toàn thích các bạn phục vụ Không gian: ấm cúng và mang nét Âu châu. Chắc chắn sẽ quay lại nhà hàng