Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 1 - 2 - 3 - 4 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chuyện là mình ko biết ở DN ít nhậu trưa nên mòn mỏi tìm mới thấy dc quán này review cũng ổn. Tới quán hơi nóng nên tụi mình chuyển chỗ mấy lần. Không biết có phải lý do vậy ko mà mấy bản mang cho tụi mình 2 dĩa gỏi không ai ăn nổi, đếm sơ chắc cũng gần 10 trái ớt/dĩa. Ôi mẹ ơi lần đầu tiên bị ng DN đối xử z. Thất vọng 😐😐😐
-
Ghé quán lần đầu sau khi quán dời từ Phạm Văn Đồng qua đây, khá hài lòng về 03 tiêu chí: phục vụ, chất lượng và giá cả. Mình không chụp hình món ăn vì nhiều bạn đã post rồi. Chắc chắn sẽ quay lại 😁😺
-
- Vị trí: thoáng mát, ngay mặt tiền - Thức ăn: vị cũng ngon nhưng nêm món nào cũng khá mặn. Chắc do biết nêm mặn nên đưa món nào ra cũng không cần nước chấm. - Phục vụ: khá tệ.
-
Nhóm mình tầm hơn 10 người đã đặt bàn trước ở vip 3 tầng 2. Phòng có điều hoà, ghế gỗ cao, bàn thì hơi thấp nên hơi ngộp, ít thoả mái. Quán set up cho mỗi người sẵn chén, đũa, đĩa, khăn lạnh đặc biệt ly bia đã ướp lạnh sẵn rất chuyên nghiệp. Phục vụ vui vẻ, gắp đá, rót bia, lên món cho tụi mình rất tận tình. Đồ ăn nấu, decor cũng ổn nhưng nêm nếm không được vừa miệng cho lắm! Cơm chiên hơi nhiều dầu và nêm hơi đậm tẹo. Không biết do mình ăn nhạt hay sao nhưng thiết nghĩ có chén xì dầu bên cạnh rồi nên nêm nhạt tý, ai ăn mặn thì bỏ thêm sẽ ok hơn. Mỳ xào ôi thôi cũng đậm vị không kém, nhưng thêm hơi ngọt nữa, hơi khó ăn. Ba chỉ giòn da thì khá ngon, nước chấm đậm đà, decor đẹp mắt. Điểm nhấn không thể không kể đến nồi lẩu Thái. Nồi lẩu to nhất mà mình từng thấy, rau củ quả thịt thà ú ụ, màu sắc đẹp mắt, nhìn thôi đã thèm rõ dãi. Nhưng đời không như là mơ! Mình đã bỏ cả chén chưa đầy ‘3 nốt nhạc’! Ớt cay xè mắt, nước dùng đậm mùi ‘xì pa mát xa’ bởi cả chục lá chanh và gia vị kiểu gì mình không rõ, nói chung là khó ăn cực, mình k rõ đầu bếp nấu theo ‘xì tai’ độc lạ hay sao ấy, nhưng k chỉ riêng mình và các bạn đều lắc đầu, k ăn nỗi. Cơ mà nồi lẩu ‘seo phì’ thì bá cháy, đồ nhiều và đẹp mắt, vị chỉnh lại tý thì ổn nè! Không gian sang chảnh, phục vụ có tâm, sẽ quay lại lần sau để thử các món nữa ra sao, nhưng nhất định sẽ chừa bà lẩu Thái ra nha! 🤣
-
Cuối tuần họp team ở đây. Không gia đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Decor đơn giản mà nhìn chất. Tầng 2 có khu phòng vip. Giá cả vừa phải chứ không hề chát. Đồ ăn ngon. Team gọi mì xào, cơm chiên, gỏi mực, lẩu, thịt nướng... 2 tháp bia nữa. 14 người mà no nê. Đặt bàn trên tablenow còn đc giữ chỗ trước và giảm 10%. Chia ra mỗi ng cũng tầm 150k. Nhân viên nhanh nhẹn. Phục vụ tốt. Sẽ quay lại.