Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu, Đà Nẵng
- Website: //www.pizza4ps.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 400.000 ₫
- Website: //www.pizza4ps.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 400.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vì đọc nhiều review trước khi đi nên mình đã đặt bàn trước cho chắc chắn. Nhà hàng có 2 tầng, hơi tối. Mình ngồi trên tầng 2 có thể nhìn xuống dưới thấy được các quá trình làm pizza tại bếp, khá thích thú. Mình gọi half&half pizza ăn cho đỡ ớn, Camembert & Ham Mushroom Sauce béo ngậy, Soy Garlic Beef thì thơm lừng, thịt bò mềm và nhiều. Đế bánh mỏng ăn cũng lạ miệng. Mỳ ý cua không ngon như mong đợi, bơ và phô mai nhiều nên bị ớn. Phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện
-
Vì nhà hàng đông phải chờ nên đặt về 2 cái pizza tổng hợp ( Mực, bò) và thực sự chưa bao giờ thất vọng về Pizza 4P, bánh rất cực kỳ ngon, ăn ngon đến miếng cuối cùng. Nhà hàng nên mở thêm 1-2 chi nhánh nữa ở Đà Nẵng chứ thấy nhu cầu nhiều mà chỉ có 1 chi nhánh, trong khi lúc nào đến không đặt trước cũng phải chờ.
-
Pizza 4P’s – 8*** Hôm nay lại được dẫn đi ăn Pizza 4P’s là lại vui phơi phới. Thật sự mà nói mình mê các món ở Pizza 4P’s vô cùng luôn. 1 nhà hàng từ không gian, phục vụ cho đến đồ ăn đều ngon. Không gian quán sang trọng, lịch sự, rộng, thoáng mát. Phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo tận tình với khách. Hôm nay ngoài pizza thì mình có gọi thêm khoai tây nghiền bỏ lò kem phô mai. Khoai tây nghiền và phô mai ăn cùng với nhau thật sự rất là thơm ngon. Món mỳ ý sốt cua ở Pizza 4P’s cũng chẳng chê vào đâu được, sợi mỳ ý dai vừa phải, thịt cua nhiều, thơm và chắc thịt rất ngon.
-
Sau bao năm mới quay lại Pizza 4P thì vẫn đỉnh như ngày nàoo. Mình đi ăn với gia đình, quên không đặt bàn trước nên phải đợi một hồi lâu mới có bàn. May mắn thay là tầm 15ph là quán đã sắp xếp được chỗ ngồi cho rồi. Quán không gian ấm cúng, nhân viên cực kì nice. Mình vẫn thích gọi pizza half half, lần này mình thử nửa pizza cá hồi và nửa phô mai. Ăn siêu ngon luôn. Phần cá được để riêng ra, ướt đá lạnh phía dưới. Khách ăn thì mới gắp bỏ lên trên phần pizza. Phần salad có phô mai trên thì khá lạ. Vị phô mai lúc đầu ăn thấy không quen, nhưng ăn chặp thấy cũng thích, phô mai béo thơm. Đặc biệt vẫn thích mì cua ở đây nhất. Ko chê vào đâu được. Ngon lắm ấyy Nhớ gọi cả desert vì bánh ở đây loại nào cũng siêu ngonnnn luôn.
-
Đây là quán pizza mình thích nhất và cứ mỗi làn thèm pizza là chỉ nghĩ đến 4P. Quán chỉ gồm 2 tầng: Tầng 1 thì có thể nhìn trực tiếp quá trình làm bánh, tầng 2 thì rộng và thoáng hơn. Không gian trang trí đơn giản, không có gì đặc biệt. Về món ăn thì theo cá nhân mình thấy xuất sắc. Pizza ở đây chỉ có 1 size duy nhất. Đế bánh mỏng và nguyên liệu tươi nên ko cảm giác ớn tí nào. Ngoài pizza, các món salad, khoai tây nghiền, mì ý đều ngon, rất nên thử nha