Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 129 - 130 Hoàng Kế Viêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:59
- Giá: 45.000 ₫ - 399.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:59
- Giá: 45.000 ₫ - 399.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chả là hnay mưa gió thì chị mình rủ đi ăn đồ nướng có bảo mình là định ra quán này gần nhà ăn thử. Bả có bảo mình chạy ra check menu xem ổn không thì tẹo ra ăn. Mình tới nơi xin mấy bạn phục vụ đàng hoàng là cho e mượn cái menu e xem thử tẹo e cả người nhà ra ăn. Lúc mình đang chụp cái hình này thì ông chú chủ quán ra giật menu gấp lại r bảo làm cái gì đấy??? Mấy bạn nhân viên mặt cũng ngơ ra k hiểu chuyện gì thì mình cho 1 bạn xem ib của chị mình bảo ra quán xem trc r tí ra ăn, mình có nói cho chị mình xem thôi chứ k phải ra dò giá gì đâu nhưng thực sự trong lòng rất cáu b***`. Định tí ra nhưng mà thôi người ta lại tưởng mình ra ăn dò giá đánh mình chớt. Cũng up cho các b menu xem luôn không mấy b ra mượn menu bị vu cho tới để xem giá cạnh tranh vơi họ
-
Hôm qua mình và chị có đến nhà hàng này ăn thử . Đồ ăn ngon và thái độ nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Thích các món ăn phụ kèm theo. Sẽ đến vào những lần sau
-
Trời mát nên thèm đồ nướng, được rủ tới quán này, không gian vs bàn ngồi như ở bên hàn :d, các món vẫn là thịt heo vs bò là chính với các loại canh và cơm hàn quốc, thịt thì được các bạn nhân viên kute nướng cho, rất nhiệt tình, chỉ việc cầm sẵn rau để cuốn ăn thôi kaka, các loại pancha ăn kèm cũng đa dạng và ok nữa, giá cả cũng ngang tầm những quán nướng hàn khác, quán có không gian màu hường có thê sống ảo cho các bạn nữ nữa kaka
-
Quán kiểu không gian mở ngoài trời nên ngồi khá mát luôn, đồ nướng có khói nữa thì cũng thoáng. Chủ quán hình như người Hàn luôn á nên mấy món mình ăn cũng khá chuẩn vị. Đồ ăn kèm cũng nhiều. Giá bên đây cũng hơi cao nhưng khá chất lượng. Nhân viên đông và nhiệt tình,
-
Mới nhận lương nên cả bọn rủ nhau qua đây ăn sang một bữa. Đầu tiên là khá ấn tượng với không gian quán. Không gian mở với hình vẽ tường ciu cực. Quán chủ yếu vẫn là các món thịt nướng. Thịt thì chủ yếu vẫn là lợn và bò. Giá có hơi cao nhưng nghe nói thịt nhập nên cũng dễ hiểu. Quan trọng là ăn miếng thịt biết liền, ngon dễ sợ. Ngoài ra còn có canh rong biển, canh kimchi cũng ngon cực. Ban đầu có lên placevietnam đọc review trước thấy có đánh giá một điểm nên cũng hơi e ngại cơ mà vẫn quyết định đi thử. Có lẽ có hiểu lầm gì ở đây chứ chú chủ quán ngừo Hàn cực dễ thương luôn. Chỉ tụi mình cách nướng thịt sao cho ngon rồi còn nướng giúp nữa cơ. Chú nói được một vài câu tiếng việt cứ bảo bạn mình gầy quá ăn nhiều vào 😂 Thực sự rất ưng luôn, chắc chắn sẽ còn quay lại.