Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 18 Hoàng Sa, P. Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 150.000 ₫ - 440.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 150.000 ₫ - 440.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm ăn Mỹ Hạnh không gian rất rộng, khang trang. _ Ấn tượng phòng vệ sinh ở đây lắm,cực kì là sạch sẽ, cực kì tao nhã,cực kì đẹp lung linh, có cả "máy điều hoà" nữa 🚽🚽🚽, nhìn mà muốn ở trong đó luôn _ Đồ ăn rất đa dạng ❗️bánh mì chiên giòn rất thơm mùi bơ, giòn tan thơm ngậy,rắc đường ngòn ngọt ❗️mực một nắng nướng , mực ngọt thơm, không bị khô, ko tanh, độ dai mềm vừa ăn, ko bị dai nhách khó cắn ❗️lẩu cá cu tươi, nước lẩu nấu cũng tạm ổn, ko quá tệ. Rau ăn lẩu gồm nhiều loại rau, ăn sướng mồm lắm ❗️tôm nướng cân theo kí, 🦐🦐 tôm cực kì tươi, ăn ngọt vị thấm thía,chấm sốt mayonaise béo ngậy ăn đã đến chân răng ❗️khoai tây chiên giòn nóng thơm ngon, giòn rụm bên ngoài và xốp mềm bên trong 👉 phục vụ tận tình, chu đáo. Nhân viên lanh lẹ dễ nhờ vả
-
Tôi và gia đình qua đây ăn, gọi mãi mới dc đặt món. Chờ món mực một nắng đầu tiên mất 15', món rau trộn sau đó 25', món cá hấp gia vị thêm 30' nữa. Chất lượng đồ ăn ngon, sạch sẽ nhưng phục vụ quá chậm, gọi thêm đồ cuốn hay rau cũng lâu. Gia đình đến từ 7r mà chờ đền 9h kém mới mang món cuối ra. Năm 2014 gia đình tôi có đến ăn lần đầu thì nhà hàng sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhanh hơn, có nhân viên phụ trách riêng một bàn. Mong nhà hàng có khắc phục kịp thời, t rất không hài lòng về lần ăn này tại đây
-
Nghe đồn mực một nắng nướng ngon khó cưỡng, mình cũng order ăn thử, quả là ngon miễn chê. Nói chung là không bao giờ hối hận khi đã gọi món đó. Về giá cả, bạn mình và mình gọi 1 dĩa mực nướng cho 2 người ăn, 1 con cua gạch, 4 con hàu nướng phô mai, 6 con bào ngư nướng, 6 con tu hài nướng mỡ hành, 1 dĩa trái cây thập cẩm, 2 trái dừa, mấy chai Tiger gì đó, tổng xỉ vả thiệt hại là 1,927,000đ. Về vị trí, ngồi chỗ view nhìn ra biển khá dễ thương. Nói về nhân viên phục vụ, cơ bản là trẻ trung, có đồng phục (nam áo trắng quần âu, nữ áo dài hồng kiểu cách tân tà ngắn) nhưng gọi món thì hơi ngộ xíu (lúc thì gọi em này ra em âý lại bảo 1 em khác làm tụi mình tưởng nhân viên áo trắng là phụ trách order, nhưng lúc sau thì gọi em áo hồng cũng vẫn thấy em ấy tới) ^^ Khách hôm đó cũng đông nhưng gọi đồ không thấy bị quá lâu. May quá
-
Mình là một người thích đi du lịch, thích tận hưởng và cũng đã nhiều lần ghé thăm Đà Nẵng. Mục đích du lịch vùng biển nói chung và Đà Nẵng nói riêng mình nghĩ đều có 1 phần là do thích ăn hải sản. Nếu bạn là người dân bản địa, mình sẽ không nói nhiều, bạn có cách sống khác, cách thưởng thức khác, hoặc là bạn cũng ăn hải sản nhiều đến phát ngấy rồi. Còn nếu là khách du lịch, bạn thích thưởng thức hải sản thì hãy tin mình đi, Mỹ Hạnh là một trong những địa điểm đáng để tiêu tiền đấy! Mình đã ăn từ những quán bình dân đến nhà hàng, đã chui từ biển vào phố để ăn hải sản. Nhưng quả thực, Mỹ Hạnh đắt nhưng sắt ra miếng, chưa kể chiều tối ngồi cạnh bờ biển để thưởng thức hải sản, nhâm nhi chút bia hoặc rượu vang trắng bạn còn thấy nó rẻ hơn tưởng tượng. Mình thích ăn hải sản, nhưng chỉ dành 1-2 bữa cho cả chuyến du lịch thôi, vì ăn đồ này rất đầy và dễ bị thừa đạm. Thế nên mục tiêu khi bước vào đây luôn là gọi thật lắm, ăn thật nhiều cho nó sướng mồm 😂. Đợt vừa rồi có cho cả trẻ con đi nữa, mình lại có được thêm một sự so sánh nhỏ là ở Mỹ Hạnh cho lũ trẻ ăn cũng thấy đảm bảo vào an tâm hơn. Mấy đứa bé nhà mình đứa ăn cơm, đứa ăn cháo, nhưng phần lớn đi ăn ở các nhà hàng khác trong ĐN (k riêng các nhà hàng hải sản) đều nấu rất khó ăn. VD như cháo trong đó họ nấu giống như là cho cơm nguội vào nước sôi vậy. Ngoài ra bạn thử tưởng tượng xem ăn đồ hải sản loại 1, tươi sống, con nào con nấy đẫy đà như thành tinh có ngon hơn hẳn ko? Tóm lại như bên trên mình đã giới thiệu, Mỹ Hạnh có 2 tiêu chí đạt điểm cao đó là về chất lượng hải sản và địa điểm. Về không gian nội thất mặc dù ko đặc sắc, sang trọng (kể cả phòng VIP) nhưng không quá quan trọng vì mình đi ăn chứ k phải đi tiếp khách. Thậm chí, với vị trí như vậy thì cũng chẳng nên chui vô phòng làm gì mà cần sang trọng, ngồi ngoài hít gió biển, thưởng thức hải sản còn thấy sướng người hơn ấy. P/S: một số loại hải sản mình hay ăn ở Mỹ Hạnh: Các con có vỏ như: Tu Hài, sò dương, sò điệp, cồ mai, hàu. Mực một nắng Rong nho Rau càng cua Tôm hùm Cá chìa vôi Cơm - canh ngao - cá thu sốt cà chua Xin phép nợ ảnh mng nhé! 😅
-
Đến Đà Nẵng chơi nên đắm mình trong Hải sản, quyết tâm làm 1 bữa ra trò và Mỹ Hạnh là sựa lựa chọn chúng tôi tin tưởng. 8 người, ngồi 2 bán bước vào Nhà Hàng to đẹp lung linh trên mặt đường Trường Sa ven biển. Nhà hàng này siêu to siêu rộng. Hải sản để ngay trong nhà, có vô số loại toàn tươi sống. Hải sản ở đây gần như là TOP 1 luôn. Từ những hải sản rẻ nhất cho đến những loại hải sản đắt nhất. Chúng tôi gọi 2 nồi lẩu hải sản lớn. 1 két bia, 1 ít nước ngọt. Ngoài ra gọi thêm nhiều món như 6 đĩa hàu sống, 2 đĩa hàu nướng. Mực ống chiên, ngao xốt me. Ngao siêu to luôn. Gọi cả 1 con cá gì nữa rất lạ, quên mất rồi thịt ăn ngon vô cùng. Cá to chia làm 2 đĩa. 2 đĩa cua lớn sốt me. Nói chung gọi lanh tanh bành ăn no vô cùng. Hải sản nào cũng rất ngon. ngon nhất là cua sốt me và con cá lạ kia. Thực sự tuyệt. Ăn xong tính ra mỗi người hết hơn 1 củ. Xác định trước rồi nhưng vẫn đắt thật. ĐÚng là đắt xắt ra miếng hehe