Giới thiệu
- Địa chỉ: 219 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Website: //www.pizzadanang.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 275.000 ₫
- Website: //www.pizzadanang.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 275.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán nằm trên đường Trần Phú cạnh nước mía Viễn Đông. Mình không để ý lắm, lần đầu tới quán phải vòng mấy vòng mới tìm thấy. - Không gian hơi nhỏ, trang trí theo phong cách retro. - Quán chu đáo để sẵn cây treo mũ bảo hiểm cho khách. - Nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh nhẹn. - Mình tới quán lúc tầm 6h tối, quán không đông khách lắm. - Đồ ăn lên hơi lâu. - Mình không thích bánh mì bơ tỏi ở đây, vỏ ngoài khô cứng, ruột không mịn và không thơm dậy mùi bơ gì hết. - Về phần pizza, vỏ bánh nướng quá kĩ, cứng và dày, mùi vị cũng được, không đặc biệt lắm. - Tới ăn thử một lần cho biết thôi, lần sau quay lại thì mình chưa chắc.
-
Lâu lắm rồi mới quay lại đây ăn, mọi thứ vẫn không đổi, giá vẫn cao như xưa. 😅. Không gian khá nhỏ nhưng ấm cúng, treo rất nhiều bức tranh đẹp. 😍 Mình gọi pizza bò 🐮 cỡ vừa. Pizza ngon, viền bánh giòn. Tạm hài lòng, dù bánh không có gì đặc biệt so với nhưng tiệm khác nhưng mình lại rất thích ăn pizza ở đây. 🍕 😍 😂
-
Quán nằm ngay chân cầu sông hàn, bữa ni đường bị chặn lại thêm 1 chiều nên đi lòng vòng mấy lần mới tới. Lúc vô quán là giờ tối mà quán ko có khách nào hết, lát sau có thêm 2 bàn. Nhân viên ở đây như kiểu lơ đãng hay sao ý, gọi nước suối, mãi ko thấy đem ra, hỏi thì mới kêu ko có mà cũng ko báo, xong gọi cái gì cũng nhớ nhớ quên quên. Đồ ăn thì mình gọi 1 pizza hải sản lớn vs 1 mỳ ý hải sản phô mai. Pizza ở đây khá ngon, tôm vs mực rất tươi, chỉ có điều vỏ bánh nwóng kĩ quá nên rìa bị cứng, nhưng tính ra ngon hơn mấy chỗ pizza kiểu thức ăn nhanh như pizza hut. Mỳ ý thì ngon nè, phô mai ngập ngụa tha hồ ăn, hải sản hơi ít. Nói chung là ở đây giá cả ko phải rẻ, món ăn ok. Ko gian ấm cúng nhưng ko đc đẹp, ánh sáng tệ
-
Hôm đó đi học mà cô bận cho nghỉ, cả lũ kéo đi ăn pizza. Đây à lần lầu tiên ghé quán, quán hơi nhỏ, có bể cá xinh xinh. Mình gọi 2 pizza lớn, 280k thì phải, mình không nhớ rõ . Pizza bò ở đây cực ngon, còn hải sản thì cũng tạm. Mình thích ăn bò nhất. Lần sau nếu có cơ hội mình sẽ thử thêm nhiều món khác. Nói chung ai có ý định thì háy ghé đi, không tiếc đâu ạ.
-
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán pizza này nè, lúc trước có tầng hai nhưng bây giờ quán chỉ có một tầng thôi ạ. Menu vẫn vậy và giá cả vẫn y nguyên. Mình gọi hai cái pizza small, đều 85k. Một loại là pizza hải sản, và pizza bò, pizza hải sản thì mình thử nhiều rồi, ăn ngon nhưng nhưng trong bánh ít, tôm ăn hơi tanh tanh, pizza bò thì bình thường, ổn. Bánh ở đây mình thích vì đế bánh không bị khô. Nhân viên phục vụ cũng đc. Pizza thường thường lâu nhưng lần này không lâu lắm.