Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc mới vô, nhân viên ai cũng bất ngờ. Vì quán chủ yếu dành cho người Trung Quốc. Cả nhóm 5 người với 1 trẻ em kêu 1 nồi lẩu uyên ương. Đũa ở đây dài gấp rưỡi đũa bình thường. Nồi lẩu to như cái thau nhỏ. Ăn 5 người no cành mà không hết. Lấu rất cay, nhiều dầu mỡ, có vị rất lạ, đậm chất Trung Quốc. Mình ăn phần không cay, ngon. Đặc biệt là pate, không nát, rất thơm.
-
Quán này mình đc giới thiệu nên cả gia đình sang ăn. Không gian quán không quá rộng, ở ngoài thì có các bàn tầm 4-6 người nếu đi đông hơn thì có thể vào phòng riêng. Mình kêu lẩu uyên ương 2 ngăn, 1 bên là nước xương, 1 bên lẩu tứ xuyên. Đã dặn mức ít cay nhất nhưng vẫn chảy cả mồ hôi nước mắt🤣 Các loại gia vị và đồ ăn kèm người ta sẽ đưa cho mình 1 tờ giấy, rồi mình ăn gì thì chọn vào. Ba chỉ, cá, tôm khá ok nhưng đừng gọi bạch tuộc vì ít mà mắc Cực kỳ đề xuất món thịt bò cay, phải nói là ngon xuất sắc. Bò ướp cay siêu mềm, nhúng vào nồi lẩu nóng hổi rồi ăn một miếng mà muốn tan vào miệng. Bọn mình đi 10 ngừoi kêu 4 dĩa bò )) Ngoài ra thì có đậu khuôn cũng quá xá ngon, mềm mịn mà k nát. Có điều này hơi mắc cười là nướt sốt mình tự pha. Các bạn cứ trộn hết các loại gia vị trên là được :3. Nước chấm tính theo đầu người cho dù bạn có lấy hay k, mỗi người 10k nên thấy tốn tiền khoản này khá vô duyên Một điều các bạn nên lưu ý là lẩu ở đây rất rất rất cay vì nấu đúng kiểu tứ xuyên nên nếu xác định là k ăn đc cay thì cứ kêu nước k cay, gọi thêm bò tẩm cay là số dách. Hoá đơn ở đây toàn tiếng trung nên bạn lưu ý là nhớ mấy món mình gọi nhé và check kỹ vs nhân viên. Thêm nữa là mình bị dị ứng bột ngọt nặng nên hơi xâm xoàng sau khi ăn. Bạn nào hơi hơi bị thì cứ vô tư nhé