Giới thiệu
- Địa chỉ: An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Website: //www.banahills.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
- Website: //www.banahills.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lên đây thấy ban nhạc Nga., Món nướng Nga.. Nêm đậm đà nhưng gió dữ quá, đợi bạn nghe điẹn thoại 5' thì đồ ăn nguội mất tiêu. Thịt nướng ăn lạnh hơi chán. Giá cũng tương đương nhà hàng tầm trung nhưng chổ ăn dọn quá bình dân. Dưới đất đầy rác, khăn giấy rẻ tiền. View tuyệt vời và lộg gió :))
-
Đến Bà Nà buộc phải ăn những nhà hàng trên này giá khá cao. Tuy nhiên, mình gọi phần ăn như trong hình thì lại khá rẻ (hơn 300k) và 2 người ăn cũng không hết. Một phần ăn trung bình một người tầm > 200k. Không thể mua thêm bánh mì, trừ khi gọi 1 phần ăn mới. Không gian ở đây cực kỳ đẹp, không có gì để chê. Điểm trừ là các món cừu còn mùi rất hôi, ăn nhanh bị ngán. Gà và bò thì ăn được.
-
Lên Bà Bà tất nhiên là mọi thứ ăn, uống sẽ cao rồi. Chơi được mấy trò xong mặt mày xâm xoàng, bụng đói meo. Bất chấp vào ăn , mà cũng ngon lắm. Thịt cừu dai. Cơm có tí, ăn không no nê gì cả. Nhưng mà ngon miệng. Với lại anh phục vụ người Nga đẹp trai dã man.
-
Nhà mình lạc vào quán Kavkaz vì lên Bà Nà đúng đợt sương mù chả nhìn thấy gì, cũng không biết xung quanh có những hàng gì, nên đi từ phía làng Pháp lên thấy có mỗi quán này có vẻ đông đông nên vào ăn thử. Ở đây gọi món và thanh toán trước tại quầy rồi mới ra chọn bàn và đợi phục vụ. Hôm mình đi đúng hôm mưa nên bàn ghế ướt, các bàn ăn xong không có ai dọn, cảm giác rất mất cảm tình nhưng vì trả tiền rồi nên vẫn phải chọn 1 chỗ để đợi đồ ăn ra. Đồ ăn từ bếp ra mình cứ giật thon thót vì chả có gì che đậy, nước mưa thì chảy lốp bốp từ trên xuống, chỉ sợ rớt vào đồ ăn của con mình (của mình thì đành chịu vậy :|). Đồ ăn được sắp trong 1 cái đĩa rất to, thịt cũng để miếng rất to, ăn no, không ngon lắm (thịt bã). 3 suất ăn nhà mình hôm đó hết 760k, hơi đắt so với chất lượng đồ ăn và "cơ sở vật chất" của quán. Not recommend.
-
buổi trưa ghé đây có 2 lựa chọn buffet bbq hoặc gọi món mình thấy buffet 225k/ng mà ăn thịt nướng ko cũng ngán, có khi lại ko ngon bằng gọi món qđịnh ăn phần bò nướng 195k và cơm cá hồi 280k phần bò nướng đắt hơn heo nướng 20k thôi, có bánh mì tròn ăn kèm, mùi vị chất lượng cũng ổn nhưng thịt hơi khô, và hơi ít so với giá tiền cơm cá hồi cực ngon, thịt cá vừa ko bị khô, sốt trứng cá hồi thơm và béo, có vị chua nhẹ, cơm mềm hơi nhão nhưng ăn cũng hợp nhân viên phục vụ rất chu đáo nhiệt tình so với chỗ ngồi trên đỉnh bà nà thoáng mát ngắm mây và núi thì giá vậy cũng phải đạo, nhưng có lẽ ăn buffet lợi hơn :(