Giới thiệu
- Địa chỉ: 431 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Nhà Hàng Hoàng Linh Đan - Ẩm Thực Thái
[Professional] - Nhà Hàng Hoàng Linh Đan - Ẩm Thực Thái
[Professional] - Nhà Hàng Hoàng Linh Đan - Ẩm Thực Thái
[Professional] - Nhà Hàng Hoàng Linh Đan - Ẩm Thực Thái
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoàng Linh Đan - Ẩm Thực Thái
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi Thái Lan ăn nhiều món ngon, nên khi về Việt Nam là lại nhớ món ăn bên ấy điên cuồng. Vậy nên rủ mấy đứa bạn đi ăn đồ Thái ở Hoàng Linh Đan. Lúc đầu cứ nghĩ đây là một nhà hàng, nhưng thực chất lại là nhà hàng nằm trong khách sạn, và vị trí của nó là ở trên tầng 9. Khung cảnh nhìn xuống rất là đẹp. Vào chủ đề chính là món ăn thì mình thấy món nộm hải sản ở đây làm chỉ có chua chứ chưa tới mức độ cay (nét đặc trưng của món ăn Thái). Bù lại thì món nộm thịt bò ngon và cay hơn. Cá diêu hồng xì dầu ở đây được trang trí với nhiều loại rau, nấm, hành, tuy nhiên lại che mất phần cốt yếu là cá nên mình không thích lắm. Cá to nên mình nghĩ 3 người ăn mới hết. Cà ri mùi vị đậm đà, chua chua cay cay, cực kì hợp với khẩu vị của mình. Bạn mình còn gọi thêm dĩa miến hải sản nữa, nhưng vì mình không ăn được miến nên chỉ ăn mực và tôm thôi. Giá cả ở đây cũng không quá mắc so với chất lượng món ăn nên mình nghĩ nếu ai đó muốn thưởng thức món Thái ở trên cao và ngắm đường phố ở dưới, cũng như phóng tầm nhìn ra biển thì Hoàng Linh Đan chính là nơi thích hợp để bạn có thể ghé đến.
-
Được thử qua nhiều quán thái nhưng ấn tượng ở đây nhất. Món nào cũng cay nên cực kì thích. Ăn cay hít hà đến chảy nước mắt luôn ấy. Gỏi ngon, thấm, chua chua cay cay ăn rất vừa miệng. Cari nước thơm, béo. Lap heo cũng ngon, ăn kèm bánh tráng chứ hơi mặn. Cá hấp ổn, không đặc sắc lắm. Nhân viên chu đáo và nhiệt tình. Cái gì cũng ok chỉ có điều quán nắm hơi xa.
-
Tự nhiên hôm đó thèm món thái thế là tụi mình ghé qua nhà hàng này. Nghe nói trước đó nó năm ở tầng 9 của ks Hoàng Linh Đan nhưng sau lại chuyển qua đây cho việc thuân tiện. Đồ ở đây rát ngon, và khá là cay. Ngay cả món gỏi cũng rất cay, vừa ăn vừa hít hà, chảy nước mũi nhưng rất ngon :"). Mình đi 2 ng gọi có 1 phân combo nà đã thấy no rồi. Trà sữa Thái ngon, đậm vì Trà xanh hơn là vị đường như một số quán trà sữa mình từng uống. Sẽ ghé lại trong một ngày k xa <3
-
Nhà hàng thức ăn thái này nằm trên tầng cao của một khách sạn trên đường nguyễn tất thành và khá xa trung tâm. Bên trong không gian rất sang trọng và có phần mát mẻ vì nằm trên tầng cao, xung quanh có nhiều cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài nên rất thích mắt. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình, lịch sự. Đồ ăn thì khỏi nói, siêu ngon luôn, có điều hơi cay vì đồ ăn Thái mừ. Mực và bún xào chua, cay và mặn. Cà ri cay. Món gỏi hấp dẫn và siêu đặc biệt là món cá diêu hồng, cá nóng và ngon, cuốn bánh tráng rất thích luôn.
-
Dạo này cực hay ghé quán Thái này, đồ ăn vừa miệng, giá lại quá ổn. Lần nào đi cũng đặt bàn trước nên được giảm 10%, ăn no cành hông 6 người hết 800k. Quán vắng nên ngồi rất thoải mái, phục vụ nhiệt tình. Sẽ ủng hộ quán dài dài <3