Giới thiệu
- Địa chỉ: Ba Na Hills, Xã Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:30
- Giá: 180.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:30
- Giá: 180.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày đầu tiên đi tour Bà Nà, nơi nghỉ chân ăn trưa là nhà hàng Hoa Sen. Không gian 2 tầng buffet với giá 180.000/người. Vào nhà hàng tầm 12h trưa rất đông, phải mất 1 lúc mới có chỗ ngồi. Món ăn nhiều nhưng đơn giản, không có món nào lạ.
-
Khuyên thật các bạn là nếu lên Bà Nà thà vào 1 nhà hàng nào đó ăn 1 bát mì hoặc 1 cái bánh mì còn hơn vào đây ăn buffet 180k. Nhìn từ ngoài vào tưởng nhà hàng đẹp và to nhưng do các tour đều đưa khách vào đây nên không gian rất chật, 2 tầng mà cũng ko chứa được hết số lượng khách. Mà cũng chính vì đông nên sau khi kiểm soát lượng khách vào nhà hàng (bằng thẻ) thì khách tự chọn chỗ, ko ai xếp chỗ, bàn ăn thì các em nv dọn ko kịp (dù các em ý đã chạy hết công suất). Mình ko gọi đây là nhà hàng buffet mà đây thực sự là quán cơm bình dân theo hình thức tự chọn. Về đồ ăn thì ko có gì đặc biệt, ngay cả gà quay cũng được coi là 1 món hot đến nỗi ra đến đâu hết đến đó, mình chỉ ăn vài miếng salad và kimbab rồi cũng ko ăn nổi nữa. Nhìn thấy bánh tôm và bánh xèo ỉu xỉu mình có hỏi nv đứng quầy đó là em có rán lại ko? Em ý cười cười bảo vừa rán xong đó chị, mà mình nghĩ chắc cái bánh đó phải rán từ sáng chứ ko phải mới đâu :((((. đồ tráng miệng là khá nhất ở mức chấp nhận được Do không gian quá rộng, chỗ ngồi cách bàn buffet khá xa nên khách cứ ôm 1 đĩa to oạch về bàn bất chấp có ăn hết hay ko. Bàn bên cạnh mình có 3 người (2 vợ chồng 1 đứa trẻ con) mà ôm về kín bàn luôn. Sàn nhà trơn dễ ngã, bẩn!
-
Nhà hàng buffee ngay trên Bà Nà Hill, đông cực kì đông luôn nha. Giá vé hình như là 180k/người thì phải. Món ăn đa dạng từ Á đến Âu nhưng mình thấy món Á là đa số. Thức ăn không ngon lắm. Do đông quá nên nhìn hơi lộn xộn.
-
giá 195k nhưng ăn cực kì dở, mình chỉ ăn tí xíu và uống ly nước ngọt còn lại nuốt không nổi. Đồ ăn lại hơi nguội. Bàn ghế chật ních hết bàn mà vẫn tiếp tục nhận khách hàng loạt. Nhà hàng này gồm 2 cái tầng trệt và tầng 2, y như nhau. Menu giới thiệu bồ câu quay gì đó mà chả thấy đâu. Bánh xèo không nhân chỉ có miếng bột vàng. Đồ ăn thì không khác gì cơm hộp phần tự phục vụ. Ăn dở chán uổng tiền nên không nhớ chụp hình lun.
-
Vị trí: tầng 1 của lâu đài có khu vui chơi ý. Trên Bà Nà Hills, muốn lên phải đi cáp treo lên nhá. Decor: khá rộng rãi nhưng không đẹp, trông không sang. Nhân viên: không thích lắm, chưa đc nhiệt tình. Có ô đầu bếp Tây, lúc mình hỏi thì kêu ko có bún, 1 lúc sau mình đi tìm món khác rồi thì lại chạy theo mình hỏi còn muốn ăn bún ko. Xong nói chuyện các thứ cũng thân thiện. Nhưng hình như tùy từng người mới thân thiện hay sao í. Có bà ko biết tiếng anh, xong cầm cái bó gì đấy lên, sờ sờ nắn nắn. Ô ý khó chịu,hỏi bà ý đang làm gì thế và đừng động vào cái đấy nữa. Nhưng bà ý nghe ko hiểu nên ô ý cx bất lực. Đồ ăn: tệ, cả 2 lần mình ăn đều ko ngon. Món cx ko đa dạng lắm. Giá cả: đi tour nên lầm 180k/1 người, đi lẻ là 195k/1 người. Bà Nà thì các bạn nên đi tour cho rẻ.