Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mỗi lần "lên cơn dê" là cả gia đình lũ lượt kéo sang đây. Quán gần nhà, giá cả okie, ăn ngon nữa. Thích nhất không bao giờ bị nghe mùi hôi dê khi ăn tất cả món gì. Đợt này có món dê rang muối ăn khá ngon và lạ, nhưng hơi ớn á. Món này giòn giòn kiểu chiên bột, cũng khá hay. Nhà mình thường gọi nguyên 1 đùi dê. Tùy đùi trước đùi sau mà giá dao động khoảng 500- 1 triệu. Nhưng chế biến được khoảng 3,4 món. Thường thì sẽ gọi dê hấp chấm mắm tôm, dê rang muối và dê giả cầy. Mình vẫn thik gọi thêm mấy món linh tinh như vú dê, dồi dê để nhâm nhi vì mấy món ni thì siu ngon khi chấm chao hoặc mắm tôm.
-
Quán dê yêu thích của gia đình. Quán gần nhà, giá cả okie, ăn ngon nữa mà quán cũng khá mới và sạch sẽ ấy. Thích nhất không bao giờ bị nghe mùi hôi dê khi ăn tất cả món gì. Đậu khuôn lướt ván khai vị ở đây làm siu ngon nhé, giòn tan phồng đều chấm mắm tôm tuyệt cú mèo. Đợt này đi toàn hội phụ nữa nên ăn nhẹ nhàng lắm. Kêu dồi, vú lai rai mà còn ngày trời mưa nữa quá đã luôn. Thêm nồi dê hấp và dê um măng là đủ no luôn rồi. Ăn cả nhà người ta chỉ có 600k thui thật ngon rẻ. Rau rá cũng tươi xanh nên hợp ý mình lắm.
-
Quán dê quen thuộc của cả nhà. Thịt ngon ngọt, thèm nhất vú dê nướng ướp vừa phải. Không gian thoáng đãng cơ mà cũng nhiều người nhậu nhẹt quá
-
Lâu lắm rồi mới ăn 1 bữa dê tơi bời đến vậy. Ham ăn quá mà quên chụp hình lun. Ở đây có món dê xào sả ớt cực cực ngon lun nhé. thịt dê thì rất thấm rồi. Cái sốt sả ớt làm rất hay. Dầu nóng phi sả vào cho khô ăn thơm lừng mà tinh tế lắm chứ ko phải kiểu xào sả ớt nước sốt đặc sệt để chấm bánh mì như những quán mình từng ăn. Dê um nửa kg 250k/ thịt mềm ngọt đặc biệt chưa bao giờ mình ăn ở đây mà nghe mùi hôi dê cả nhé. Lúc nào tới cũng phải gọi vú dê nướng. Món này sần sật mà thơm lắm. Nhiều người bảo vú đâu ra mà lắm thế chắc là vú heo. Mà thây kệ vú heo thì đã sao chớ miễn ăn thấy ngon là được. Bùn nhất là món dồi yêu thik của mình hôm nay ko có.
-
Đến vào buổi trưa, quán đông vừa, gọi món đợi khoảng 10' các món đem ra lần lượt. Gọi 3 món chính, dê tái chanh, dê nướng và xương om măng. Các món chế biến, tẩm ướp tạm ổn, ko có gì đặc biệt. Thịt dê ngon, không có mùi hôi. Giá cả dễ chịu, 2 người lớn 2 trẻ con thanh toán hết 420k còn thừa nhiều phải gói đem về. Món chính giá từ 100-130k, món phụ (rau, đậu lướt) ~20k, bia 10k. Không gian quán thoáng rộng, bàn ghế sạch sẽ chắc chắn. Bát đũa rửa chưa sạch, nguyên 1 cái thìa còn bám thức ăn dư cắm trong ống đũa. Tổng quan là ko xuất sắc nhưng là lựa chọn không hề tồi khi muốn đổi món (thịt dê hoặc ngồi nhậu).