Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
- Website: //www.dacsandanangtran.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 70.000 ₫ - 165.000 ₫
- Website: //www.dacsandanangtran.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 70.000 ₫ - 165.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
159k 1 phần bánh tráng thịt heo được vài lát thịt heo mỏng dính. Mắm nêm cay, lẽ ra nên để riêng ớt để cho người không ăn cay được còn ăn.Bằng chỗ khác 50-70k. Sock. Quá chát
-
Từ khi quán Trần khai trương đến nay tôi mới đến lại quán Trần (vì có khách miền Nam vào Đà Nẵng). Tôi hoàn toàn thất vọng với thức ăn ở đây, nhất là các món bò, chất lượng quá tệ và giá quá đắt. Và cũng cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu món quê hương với khách. Tôi đã thấy dân tình comment về chất lượng và giá cả của món chính (bánh tráng cuốn thịt heo), quả thật là vậy, bánh tráng cuốn khô cứng, bánh ướt đi kèm cũng vậy và giá cả thì trên trời. Hình ảnh ở đây chỉ mang tính minh họa, khi vào ăn thì hết hồn. Quán tính tiền thì không chính xác. Mọi người phải kiểm tra kỹ bill và đồ uống nhé, kể cả khăn lau. Thật tiếc cho quán Trần. Với chất lượng như vậy thì không xứng đáng là một món đặc sản của Đà Nẵng để giới thiệu cho khách đến ĐN! Sẽ không bao giờ ghé lại quán này.
-
Con gián trong mâm rau. Nói với ng quản lý, thay đổi mâm rau khác nhưng không một lời giải thích hay xin lỗi. Cuối cùng tính tiền, 1 bánh tráng nướng mà tính đến 3. Nói với nhân viên tính tiền thì có thái độ. Quá thật là tệ cho 1 thương hiệu.
-
Lần 2 quay lại đà nẵng cùng vk, lần 2 cũng ăn trần. Thật sự là k thấy hình ảnh của người dân đà nẵng. Menu cứ như lừa nhau. Anh chị ăn thử đĩa giò, làm quả nửa ký, cảm giác như nhà hàng đẩy hàng tồn. Ngoài ra các dịch vụ của đà nẵng dạo này chém rất văn minh. Hehe. Chắc nghỉ chơi thôi
-
Lần đầu mình ăn ở đây, thấy quán rộng rãi và đẹp nên chọn dẫn gia đình tới ăn thử. Nhưng nhân viên phục vụ không tốt, gọi nhân viên tới để kêu món nhưng thấy rồi gật đầu rồi đi. Món và nước ra chậm, ăn cũng bình thường mà giá cao. 7 người ăn hết 1tr9 (tính ra 270k/người nhưng ko đáng). So với Hoàng Ty ở Sài Gòn thì thua xa cả về service, món ăn và giá cả.