Giới thiệu
- Địa chỉ: 79 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Nhà Hàng Nguyệt Quế Viên Restaurant
[Professional] - Nhà Hàng Nguyệt Quế Viên Restaurant
[Professional] - Nhà Hàng Nguyệt Quế Viên Restaurant
[Professional] - Nhà Hàng Nguyệt Quế Viên Restaurant
[Professional] - Nhà Hàng Nguyệt Quế Viên Restaurant
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có vị trí đẹp, mấy bạn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Hôm đến ăn còn được giao lưu với ông chủ quán, ông chủ còn trực tiêp làm đồ ăn và hát giáo lưu cùng mọi người ( anh này nấu ăn ngon, hát lại hay). Mọi người gọi rất nhiều đồ ăn và cứ như bị thôi miên ấy, cứ món nào đem ra cũng chỉ nói được mỗi câu " ôi, ngon thế" rồi ăn nhiệt tình. Cứ lần nào có dịp vào Đà Nẵng là lại đến quán này ăn. Mình đi ăn rất nhiều nơi nhưng dám đảm bảo bằng " danh dự" là " chưa có quán nào làm mình hài lòng đến vậy". Nhớ mãi món " cơm chiên cá mặn" ...
-
Giá cả đồ ăn hơi mắc có lẽ do mặt bằng quán :) Đồ ăn đc, bạc xỉu ok 😃
-
Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, cả chủ quán nhân viên thân thiện. Tới đừng quên gọi bò nhúng ớt và sụn gà... Sẽ ghé lại sắp tới
-
Giữa rừng quán đường Nguyễn Văn Linh không phải người quen dẫn đi thì cũng chả biết quán nào ngon quán nào không ngon, điển hình như quán này làm đồ ăn khá ngon, trong mấy món gọi ra thích món sụn gà chiên mắm (nhưng sụn hơi to nên cũng hơi sợ), mực chiên giòn cũng ngon, cháo cá cũng tươi nhưng đến cuối rồi khá no, ăn 7 người 600 mấy giá khá được.
-
Quán nằm trên đường chính, sợ đắt với cả không ngon nên chưa bao giờ dám vào. Hôm đó sinh nhật bạn nên đến đây. Công nhận đến ăn thì mới biết được. Món nào cũng ngon mà lại nhiều, giá tiền cũng không đắt lắm. Đi 6 đứa gọi bò sốt cà hay gì đó, cá trê nướng nghệ, chả ốc, sườn nướng và 1 nồi lẩu. Thiệt ăn no muốn lết về luôn. Món bò sốt bò cắt miếng vuông, bò mềm và ngọt, nước sốt số zách, xin thêm bánh mỳ chấm ngon thôi rồi. Cá trê nướng nghệ cũng ngon, con cá to, ướp thấm. Chả ốc nhiều, miếng chả chiên hình tròn, đem ra cắt tam giác, lúc đầu cứ tưởng chả viên. Sườn nướng là phê nhất. Nguyên 1 cây sườn nướng to ơi là to, ngồi gặm đúng chết ngất luôn. Sườn thơm, nướng và ướp khéo. 1 nồi lẩu không nhớ tên vì chắc là lẩu cá, vì thấy nguyên con cá da hồng hồng trong nồi. Cá tươi, nước lẩu ngọt, thịt cá béo. Không gian sạch sẽ, thoáng, nhạc nhẹ nhàng. Lần sau đi ăn với gia đình chắc chắn sẽ đến.