Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Đỗ Bá, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Dương Quán - Dê Núi 7 Món
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Dương Quán - Dê Núi 7 Món
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Dương Quán - Dê Núi 7 Món
[Thực đơn] - Quán Ăn Ngọc Dương Quán - Dê Núi 7 Món
[Thực đơn] - Quán Ăn Ngọc Dương Quán - Dê Núi 7 Món
Vị trí
Đánh giá
-
-
chỉ ăn sơ sơ nên gọi vú dê nướng và thịt dê nướng. quán khá đông, sạch sẽ. phục vụ nhiệt tình.
-
Tối cuối tuần cả nhà dắt nhau ra ăn dê. Bố mình đi nhậu với khách hàng hay ăn chỗ này lắm. Hôm nay mới có dịp đến. Nhà mình gọi 1 dê xào nén, 1 sườn nướng, 1 dê nấu ráo. Ăn cũng tạm được, hơi dai. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình. Quán khá sạch sẽ, làm đồ ăn không quá lâu.
-
Cuối tuần cả nhà mình dẫn nhauu đi nhậu 1 bữa. quán này bên cạnh quán dê Nghĩa luôn, quán này thì không đông bằng nhưng vì quán người quen của nhà nên mình vào ăn. Nhà mình ăn có 3 món thôi mà cũng đủ no nê lắm rồi. 1 trong những món mình thích nhất đó chính là dú dê nương :">> rất là ngonn luôn. cuộn với rau cải chấm mắm nêm hay chấm muối ớt xanh cũng ngon. Tiếp theo là sườn dê nướng, mỗi lần ăn hơi cực, khá dai, và còn bự nữa. Cuối cùng là thịt dê um măng, được ăn chung với bún nữa nên là no căng luôn. Mình chỉ đặc biệt khuyên mọi người nên ăn món dú dê nướng. NGONNN!!! Giá cũng hơi mắc nhưng lâu lâu ăn 1 bữa thì cũng được nhỉ?
-
Phù hợp đi với gia đình, không gian thoáng mát, các món ăn ngon và sạch sẽ, ăn no bụng, nướng và xào lăng ngon, mắm tôm và chao đi kèm pha ngon
-
Lúc trước nhà mình cũng thường ghé quán này. Bẵng đi thời gian thì vừa rồi nhân dịp họp mặt gia đình chiều cuối tuần đến lại quán Ngọc Dương. Lúc đấy mặc dù 7h tối CN nhưng quán khá vắng chỉ có vài bàn không đông khách như khi xưa. Nhà mình gọi dê hấp, dê nướng, dê hầm đậu đen, lẫu dê. Món dê hấp thì tạm được mặc dù thịt dường như ko tươi. Dê hầm đậu đen thì nghe mùi khá hắc và cũng có cảm giác nước hầm dê chắc đã để lâu rồi. Khi gọi thêm bánh mì ăn với dê nướng và dê hầm đậu thì bẻ bánh mì ra thấy kiến chết dày đặc trong ruột bánh. Gọi nhân viên hỏi rõ thì được trả lời bánh mới lấy đấy rồi vào đổi cho mình bánh mì khác. Với bột bánh mì và kiến đầy như vậy mình nghĩ chắc chắn bánh mì đã hơn 1 ngày và khi họ nướng lại kiến chết luôn nguyên đàn trong đấy. Còn nữa, khi mình bồng bé nhỏ nhà mình ra cho bé xem hai con dê được treo trong tủ trước quán ( dê đã thui nguyên con và ai gọi món thì nhà bếp cắt dần thịt) thì thấy ngay trên cổ và vai con dê bị kiến đóng chết cả rừng, thấy ớn lạnh luôn, giờ kể lại mà mình còn thấy ghê ghê. Tối đó về mình và ox bị nặng bụng khó chịu. Thôi từ nay đi ăn xin chừa quán dê Ngọc Dương này nhé!!!