Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 91 - 93 Đường 30 Tháng 4, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Mr Beer - Các Món Nhậu
[Professional] - Quán Ăn Mr Beer - Các Món Nhậu
[Professional] - Quán Ăn Mr Beer - Các Món Nhậu
[Professional] - Quán Ăn Mr Beer - Các Món Nhậu
[Professional] - Quán Ăn Mr Beer - Các Món Nhậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối năm lớp mình nổi hứng tất niên tại đây. Quán khá sang trọng và cho đặt trước nên bàn ghế thoải mái và có trang trí khá bắt mắt. Đồ ăn thì cũng tạm chứ không được nhiều lắm buồn cái là uống 68 chai tiger mà không được tính giá sỉ nên khá thất vọng @@
-
Bữa hôm sinh nhật con nhỏ bạn có tổ chức ở đây nè và mình có đi,cách trang trí cho buổi tiệc sinh nhật thì đẹp tuyệt vời,không gian quán vừa phải.thức ăn không có gì đặc sắc mà đắt quá,được cái nhân viên nhiệt tình hehe
-
Mỗi lần đi ăn chỉ thích tới mỗi quán này. Hầu như món nào cũng ngon cả, thích nhất là món gà mẹt. Ăn hoài k chán. Sẽ ghé nhiều hơn nữa.
-
Tính kiếm chỗ tổ chức sinh nhật ở trung tâm mà bạn đứa nào cũng ở trên khu Nguyễn Hữu Thọ, đứa nào cũng đi làm 8,9h mới về nên h đó mới đi kiếm quán, kiếm quán đù ng lun vì quá nào cũng hết chỗ,đi ngang quán Mr Beer thấy mấy không gian trang trí sinh nhật đẹp quá nên vào thử,ai dè cũng hết bàn(bùn 2s), may mà quán có cơ sở 2 ở đường 30-4 nên chạy qua, cơ sở 2 có vẻ vắng hơn, quán rộng rãi,có cây nên rất mát, quán có mái che di dộng nên cứ chọn ngồi ngoài trời cho mát, vào hỏi dịch vụ trang trí sinh nhật, chú quản lý nói có ng mới tổ chức xong nên h chú chỉ thay tên thôi, free lun, quá tuyệt:)), menu nhìn chung khá rẻ, vì toàn nam nên ngại chả chụp dc món nào:((,nhưng nói chung là món nào cũng ngon, gia vị thấm, 1 địa điểm lý tưởng để tụ tập và tổ chức sinh nhật
-
Đi cơ sở 2 ở đường 30-4 . Đợi 1 tiếng bưng 3 món . Còn lại bánh tráng cũng phải đợi nướng. ! Đậu cũng đợi rang . Nhân viên phục vụ nhanh mỗi tội đầu bếp làm ăn kiểu gì khiến nhân viên cũng chỉ biết cười trừ với khách . Chi nhánh mới đi một lần khiếp