Giới thiệu
- Địa chỉ: 114 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mọi Quán - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mọi Quán - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mọi Quán - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mọi Quán - Lẩu & Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mọi Quán - Lẩu & Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
chưa bao giờ thấy 1 cái quán tệ như vậy. hôm qua tụi mình có đến quán ăn lúc 7h30. gọi món thì bưng đồ ăn lên còn lò thì k. đợi đến 8h20 thấy k có lò tụi mình đòi tính tiền mới đem lên. ngồi đợi thật lâu r lẫu cũng k có mà đồ nướng cũng k đem lên. chuyện k có gì nếu như tụi mình tính tiền và tổng bill là 325k. và sau khi về mới biết quán tính hơn cho tụi mình 1 món. khuyên chân thành là ai muốn đến đâu ăn thì nên cân nhắc. rước bực thêm vào mình đầu năm coi như biếu quán 59k nhưng mà sẽ k bao giờ. bước chân vào quán lần nào nữa. tệ hơn chữ tệ
-
Nhân viên phục vụ quá tệ. Gọi đồ nướng mà đem thức ăn ra 30p mới có lò. Nhân viên kêu thì lơ lơ dạ dạ khách. Còn tính tiền ăn 4 tính 5. Nhân viên tới tính ăn 4 mà ra bill là 5. Mong quán kiểm tra lại tình trạng này giùm.
-
Thái độ nhân viên rất là tệ. Tôi gọi 3 món chờ đến tận 30 phút mà chưa có, hỏi nhân viên thứ 1 xong thứ 2 thì cả 2 nhìn nhìn xong lơ đi luôn, Đến lúc nhân viên thứ 3 thì mói cầm tờ order và trong hỏi thì mới báo lại 1 món đã hết và mang ra cho tôi đĩa bò cuộn kim châm mà không có lò nướng, gọi đến 1 2 3 4 5 nhân viên mà tất cả đều quay sang rồi thờ ơ đi vào..gọi ba món mà chỉ còn 2 món đợi hơn 1 tiếng đồ hồ vẫn chưa có Buộc tôi phải thanh toán 1 chai nước suối và ra về. Rất thất vọng và bực về thái độ và tốc độ phục vụ của nhân viên. Rất Tệ
-
Quá thất vọng về quán, mới vào quán mình đã hỏi trước là còn đồ không kêu vẫn còn đủ, sau khi kêu xong ngồi chờ tầm 30ph thấy hơi lâu phải nhắc thì mới báo lại là hết đồ phải gọi lại, gọi được chip chip thì nước vừa nhạt vừa nguội, xin lỗi nói thẳng như đồ còn thừa vậy đó, nhân viên thì xin có mỗi cái chén cũng phải gọi 4 5 lần mới có. Thôi nhé chào lun!
-
Vừa mới du lịch Đà thành, có ghé quán ăn thử vì được ad page du lịch giới thiệu. Vào ăn thấy quán đông tấp nập, khói nghi ngút thì chắc hẳn là ngon đây mà. Nhưng vào quán, bát đĩa bàn ăn trước vức tứ tung trên bàn lẫn dưới gầm. Hồi lâu mới có người dọn, kêu đồ ăn thì 15p sau mới có món, rồi thì thiếu đủ thứ, không chén đũa, không đá không ly.. thôi thì mùa tết đông quá mình thông cảm vậy, nhưng mà chát nhất vẫn là cách phục vụ thì lơ là, món ăn thì tạm chứ ko ngon, xong xui đâu hết là 495k(4 người) mà chỉ có 4 món vs 2 nước ngọt,2 bia. Cộng thêm cái phụ thu 30% nữa là gần 650k. Tính xong thấy đắng lòng các chế ạ. Mình đi nhiều quán rồi, có phụ thu cũng chỉ 10-20% là cùng cho quán sang chảnh... này là quá chát... nghỉ chơi sau lần ấy...