Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 79.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 79.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ếch Bếp Trang - Hà Bổng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ếch Bếp Trang - Hà Bổng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ếch Bếp Trang - Hà Bổng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ếch Bếp Trang - Hà Bổng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ếch Bếp Trang - Hà Bổng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm bữa có ghé thử quán này, quán nằm hơi khó tìm. Vào trong thì thấy vắng hoe, không khí ảm đạm. Bọn mình hôm đó gọi 2 thịt heo bánh tráng và 1 cơm gà. Cơm gà khá ổn, ngon. Thịt heo bình thường, không có gì đặc sắc, nước chấm cũng vậy. Nhân viên hơi lơ ngơ, và cũng không nhiệt tình cho lắm. Giá khá chát so với chất lượng. Chắc đi thử cho biết.
-
Không thể hiểu nổi tại sao lại có thể phục vụ thiếu chuyên nghiệp tới như thế,tôi phải đợi hơn 30p cho một dĩa bánh tráng cuốn thịt heo.Ok đợi thì không vấn đề gì đâu,nhưng tôi tới trước và phải nhìn người tới sau mình có thức ăn còn tôi thì không á???Đã thế nhân viên còn phát ghét,người nhà tôi phàn nàn thì liếc xéo lại,cãi trả treo "bếp có 3 người sao mà nhanh được anh?!" : D ủa vậy 30p,3 con người không làm ra được một dĩa bánh tráng hả???Thậm chí khi đã dọn ra tới nơi rồi còn không ra đâu vào đâu,không có bánh ướt thì đã chớ còn không dọn nỗi cái chén để đổ nước mắm Đừng nói tôi khó tính hay gì,ai đợi nửa tiếng đồng hồ cho một dĩa bánh tráng cuốn thịt heo (và còn thấy người vào sau được phục vụ trước mình) cũng điên tiết cả thôi.Dù sao thì đồ ăn cũng không quá tệ,nhưng xem lại nhân viên của mình đi nhé.
-
Tới Đà Nẵng là nhà mình đi ăn mỳ quảng luôn. Quán nằm gần khách sạn nên đi bộ xíu là tới. Đồ ăn được để trên cái mâm tròn nhìn đẹp lắm. Nước dùng với đồ ăn để riêng trong cái hũ nhỏ. Mỳ với rau thì để ở ngoài. Mỳ quảng ngon xuất sắc luôn, nhất là nước dùng. Nhà mình ăn ai cũng khen. Ớt sa tế lúc ăn có chút ngọt ngọt ngon lắm luôn. Chả bò cũng ngon nốt, ăn mấy chỗ rồi nhưng chưa có chỗ nào ngon bằng chỗ này.
-
Phục vụ quá tệ!
-
Vì gần chỗ làm nên ghé ăn thử một ủng hộ nhưng quá thất vọng về phong cách phục vụ của nhân viên của quán. Giá cả thì như nhà hàng mà phục vụ thì không bằng quán ăn vỉa hè. Mình dân Quảng Nam - Đà Nẵng và đây lần đầu tiên khi ăn Mỳ Quảng không được kèm bánh tráng. Mình ăn bánh tráng thì được tính tiền riêng mà vấn đề là nhân viên cũng không hề nói rõ việc này! Quá chán!