Giới thiệu
- Địa chỉ: 32D Phạm Văn Nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Số điện thoại: 01697 599 144
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 01697 599 144
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Mì Cay Cheoeum
[Professional] - Quán Ăn Mì Cay Cheoeum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Cheoeum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Cheoeum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Cheoeum
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mì cay đầu tiên ở đà nẵng nè. Tô mì cay 39k mà nhiều đồ ghê, ăn mấy tiệm khác là 49k luôn đó. Có trứng, tôm, mực, thịt, kim chi. Gọi cấp 1 mà ăn cũng cay thé luôn, ăn cấp 0 cho chắc nha À kimbap bên này cũng ok lắm, hạt cơm dẻo như xôi á, ăn dẻo dẻo, chấm tương vs sốt mayonaise Không gian ngồi bệt, sạch sẽ ngồi lâu hơi mỏi chân xíu Giá sinh viên
-
Hay ghé quán này ăn nè, vừa rẻ mà vừa ngon. Đi buổi trưa mà khách cũng đông lắm. Hôm trước gọi kimbap, tok, xiên nướng, cơm trộn và mì cay. Tô mỳ cay ở đây 39k mà nhiều đồ lắm, cấp 1 thôi mà cũng hơi cay rồi nhưng mà khá ngon. Mấy món gọi ra ăn ok hết, xiên ba chỉ nướng cũng vừa ăn. Đứa 50k là ăn bét nhè. Chị chủ cũng dễ tính.
-
Quán ở trên đường phạm văn nghị cũng lớn nên dễ tìm. Không gian hơi nhỏ với tù túng, không có chỗ để xe nên hơi bất tiện. Món ăn thì mình gọi cơm trộn hải sản với mì cay. Mình thấy mì cay ngon mà cơm trộn thì không được ngon lắm, không ngon bằng chỗ khác mình đã ăn. Với lại làm hơi bị lâu, ngồi đợi cũng hơi mòn mỏi :v Phục vụ thì nhiệt tình, dễ thương. lần sau tới đây thì mình chỉ ăn mì cay thôi ^_^ , nhiều và no hơn ăn cơm
-
Đây là quán mình va đồng nghiệp hay ghé. Bởi cũng ngon và giá cũng rẻ. Hôm qua, 28/1 mình cùng các bạn cũng ghé quán vào buổi trưa. Khách cũng khá đông. Bọn mình gọi 4 mình cay. Vs một vài món khác. Trong đó, tô mì của mình cap1 thôi, nó đã có màu khác vs ba tô con lại. Mình vẫn ăn sợi mì bt... Nhưng khi mình gắp 2 con nghêu thì toàn cát. Mình ko ăn c nữa và để lại. Đợi các bạn ăn xong, mình kêu tính tiền, ms nói vs bé nv quán. Vì ko muốn la lối lm ồn. Thật đáng buồn vs cách sử lý của nhân viên của quán. Ko 1 lời xl. Thật đáng buồn.
-
Hôm nay mình được bạn dẫn đi ăn lần đầu nhưng mình khá thất vọng về quán, bọn mình gọi combo 175k và 2 pesi. Đồ ăn lên khá lâu và thời gian giữa các món cũng lâu nữa. Trong combo có món đùi gà rán đây là điều mình thất vọng nhất. 1 phần có 2 đùi gà chiên xù, bạn mình tách ra để ăn thì thấy có mùi hôi lạ và mình liên nói nhân viên, sau đó nhân viên đem vô bếp và lúc sau đem lại 1 phần khác ra. Lần này mình tách gà để xem thử như thế nào thì vẫn có 1 cái có mùi hôi mình vẫn gọi nhân viên lại và nhận được câu trả lời là "do gà chiên lên có mùi như thế" mình bảo lại vậy sao 1 cái không có mùi còn 1 cái có mùi thì nhân viên không nói được gì cả và đem vào thay phần khác cho mình. Đến lúc này mình không còn cảm hứng ăn nữa chưa kể khi đem phần gà khác ra mình không hề nhận được 1 lời xin lỗi nào cả. Còn món ba chỉ nướng cay hàn quốc thì quá mặn cứ như ăn vô để gọi thêm nước uống vậy. Nói chung mình vô cùng thất vọng