Giới thiệu
- Địa chỉ: 29 Ngô Thì Nhậm, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Meo Meo Beer Garden
[Tổng hợp] - Quán Ăn Meo Meo Beer Garden
[Tổng hợp] - Quán Ăn Meo Meo Beer Garden
[Tổng hợp] - Quán Ăn Meo Meo Beer Garden
[Tổng hợp] - Quán Ăn Meo Meo Beer Garden
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở Hoà Khánh nên vào quán này khá nhiều lần bởi đồ ăn ở đây khá ngon là giá cả cũng phải chăng dành cho cả sinh viên. Quán thích hợp để tổ chức tiệc tùng, sinh nhật các kiểu. Không gian quán rộng rãi, có cả bãi giữ xe ở phía sau. Đi khá nhiều lần nên đa số mình đã thử các món ở đây, nói chung là đồ ăn làm rất ổn. Chỉ có một lần tụi mình gọi lẩu mà phải chờ suốt cả nửa tiếng tuy lẩu đã mang ra và để ở bàn bên cạnh nhưng nhân viên không ai đến và phục vụ, gọi đến mấy lần mới có. Chắc cũng sẽ ghé lại quán nếu có dịp
-
Lần đầu tiên ăn rất ngon nên mình quay lại, nhưng lần này thì món ăn dở, không giống lần trước. Món ếch bóp thì chỉ toàn hành tây, món nướng kêu bếp không có, phải nướng trong bếp nhưng lúc đem ra thì nguội ngắt như nướng từ hôm qua. Nhân viên tốt nhưng quản lý ngồi quầy thì nói chuyện với khách kiểu giang hồ
-
Quán nhậu này khá nổi trên hòa khánh rồi ạ. Nhắc đến lẩu nướng là nhớ tới meo meo liền. Nằm trên đường có khá nhiều quán nhậu mà đằng trước khá nhỏ nên không dễ thấy. Quán chuyển về kiệt đằng sau mở rộng ra các chỗ để tổ chức tiệc hay sinh nhật khá to luôn. Về món ăn ở đây tùy ngày :))ngày thì ngon ngày thì dở. Các món nướng thường ngon hơn. Mình ăn món chiên hay xào thấy không ngon lắm. Ếch xào thì ếch hơi nhật. Nước toàn màu chớ k có vị. Giá cũng khá vừa phải. 39k là có món ngon rồi. Lẩu không ngon lắm. Tổ chức sinh nhật khá đông có chụp hình cho câc bàn luôn 👍👍👍
-
Cứ lên Hoà Khánh ăn là lại chui đầu vào Meo Meo, giá rẻ, đồ ăn ngon... Chỉ có điều quán rộng, số lượng người đặt tiệc nhiều nên có lúc khách chỉ đi 2,3 người là kêu phục vụ lac bị lơ đi vậy à :( Chất lượng món ăn là ok. Ghé quán dài dài 😄
-
Quán lẩu ở Đà Nẵng thì max nhiều, nói chung tiện đâu ngồi ăn ở đấy thôi, chẳng chọn lựa gì, hên xui :)) Bọn mình đi 2 người, gọi một nồi lẩu ếch 69k, một đĩa ếch rang lá chanh 59k. Phục vụ còn hơi chậm, nhưng được cái nhiệt tình. Rau nhìn hơi thê thảm, mấy lá mồng tơi và vài cọng rau muống. Ếch rang toàn lưng và chân trước, không có đùi, hu hu. Quán nhìn bên ngoài bé bé nhưng vào trong rất rộng, trang trí cũng đẹp nữa. Tổng cả 2người ăn là 138k, ăn tạm đủ, chứ không no vì thấy hơi chán . Có nhân viên dắt xe nữa.