Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Trần Bạch Đằng, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 275.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 275.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lộ Thiên Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lộ Thiên Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lộ Thiên Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lộ Thiên Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lộ Thiên Quán - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu ngày lắm rồi mới nhậu lại chỗ này. Khu này giờ phát triển du lịch và mở đường nên thành ra quán đắc địa và khá đông. Mồi ngon và đa dạng với menu cả trăm món đến hoa cả mắt chóng cả mặt. Tuy nhiên ko mấy đặc sắc trong khâu chế biến lắm. Được cái hải sản lại khá tươi ngon và to á. Mình gọi xôi chiên và gà nướng ăn cũng okie. Cua tươi lắm ý, ăn con nào chắc con ấy. Nói chung rẻ, nhiều, nhậu mấy món cơ bản thì okie. Chỗ ngồi rộng rãi thoáng đãi, phù hợp tiệc tùng sinh nhật đông đúc.
-
Lâu thật lâu rồi mình mới đi qua quán này ăn. Đợt này có ông bạn nhà gần đây rủ đi nhậu cái kéo nhau qua đây luôn cho nhanh. Quán bữa nay vẫn vậy, không thay đổi mấy, được cái bữa nay mấy đồ hải sản tươi sống có vẻ được cập nhật hàng ngày và khá là đa dạng luôn. Bên này nấu ăn cũng thường thôi, không đặc sắc lắm. Tuy nhiên vì đồ tươi nên mình chỉ chọn mấy cách chế biến thông dụng như hấp, nướng để giữ nguyên vẹn vị trong đồ ăn nhất. Nói chung giá ok.
-
Cứ mỗi lần muốn ăn hải sản mà tìm không ra quán ưng ý thì thể nào mình cũng vô quán này ăn. Quán này thật ra món ăn mọi thứ chỉ dừng lại ở mức okie thôi nhưng mà mình thấy đồ ở đây được cái tươi nè, nên khi ăn cũng ổn. Tôm ngon, tươi và rất ngọt thịt luôn, tuy nhiên ngồi chặp là quán đông lên và đồ ăn ra chậm dần đều ngay cả tính tiền cũng siêu lâu luôn ớ.
-
Đến quán vào bữa trưa nên khách không đông lắm. Nhưng mà phục phụ lâu ơi là lâu. Cứ mỗi 30 phút mới ra được 1 món. Nhưng điều khiến mình cảm thấy không hài lòng đó là cách phục vụ của nhân viên. Ban đầu khi order thì rất nhiệt tình, tư vấn các món rất bài bản và hớn hở. Nhưng về sau, thì lại chểnh mảng. Cả quán rộng mà chỉ có 1 người order chính. Gọi chíp chíp hấp thì toàn cát với bùn, kêu nhân viên ra nói thì nhân viên kêu bùn non ăn không sau đâu. Rồi chíp cũ mới gì đls này nọ kiểu chống chế. Mà rõ ràng nước đục ngàu ngàu ăn sao nổi. Bên mình không chịu thì nhân viên bưng vào kêu đổi cho món khác (ốc gì đó?) nhưng cuối cùng vẫn bưng ra món chip hấp. Nhìn vào thừa biết là lấy nồi cũ rửa đi rồi đổ thêm nước vào. Rất bực nhưng bọn mình không muốn làm to chuyện. Chỉ dặn lòng là không đến lần khác nữa thôi. Thật sự thì mình không muốn viết như này, nhưng đã làm dịch vụ, đặc biệt là quán nằm ở vị trí gần biển nhiều khách du lịch qua lại, thái độ không chuyên nghiệp như vậy sẽ không giúp quán ăn nên làm ra được. Ít ra khi có vấn đề vậy thì cũng nên xin lỗi 1 câu thành tâm chứ Nhìn chung thì quán rộng rãi, mát mẻ, gió lồng lộng. Đồ ăn trừ món chíp cát ra thì đều khá ok, giá cả phải chăng.
-
Quán không gian rộng rãi thoải mái, món ăn chế biến ngon,vừa miệng 👌 cháo nghêu: độ đặc tạm ổn, ko thuộc dạng "cháo đại dương", nghê cũng khá tươi, cháo nấu cùng đậu xanh 👌 gỏi nấm: trộn thấm tháp, nấm bào ngư và nấm mèo, xoài và carot bào sợi, mực và tôm thì tươi, có độ dai ngọt 👌 miến lươn: xào rất ngon, các loại rau củ xào cùng đa dạng, lươn cho nhiều, miếng thịt lươn ko bị nát. Ăn thích cực --->>> nên thử nên thử nếu là ng thích ăn lươn và rau củ 👌rau muống xào: rau tươi, xào giòn ngon, ko bị nát bở, vẫn giữ được màu xanh Nhân viên cũng còn quên món gọi của khách, nhưng thái độ cũng tốt