Giới thiệu
- Địa chỉ: 29 Cô Giang, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Lan - Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Lan - Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Lan - Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Lan - Cô Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Lan - Cô Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán lẩu bò quá có tiếng tăm ở ĐN rồi :)) Mình trc đây hay ăn ở Sáu Hưng nhưng dạo đây bạn bè rủ qua quán này nên cũng ghiền. Phá lấu, bò xào, bò nướng tẩm nêm nếm vừa miệng lắm, lẩu cũng ngọt nước ăn tuyệt. Nói chung hài lòng về chất lượng đồ ăn, tuy chỉ có cái ko gian quán nhỏ, đông khách là ngồi ăn và ngửi mùi nướng của các bàn bên là chuyện đương nhiên :)))
-
Lẩu bò ở đây bán khá là lâu rồi đây, mà cũng lâu lắm rồi mình mới quay lại, cũng hơn 1 năm rồi ^^ gần nhà nhưng không có dịp đi ăn thôi đến đây hay gọi lòng bò trộn, ăn khai vị vậy cho nó thắm tháp rồi ăn đến bò nướng, cái nồi nướng của quán nhìn lạ hơn mấy chỗ khác, thịt bò ướt thấm vô cùng, nướng lên là ngon thôi rồi, do là thịt bò k nên để lâu nó sẽ dai mất rồi đến món lẩu bò, đặc sản của quán nè :)), mỡ bò hơi nhiều nên lớp màn ở trên khá béo, kêu thêm mỳ ăn thay vì bún chất lượng ổn định, chỉ có cái không gian giống cái động quá :((, khói mù mịt gê luon
-
Tối nay trời mưa lành lạnh thèm ăn lẩu bò nên dắt vợ qua đây măm rồi lăn =))) Quán hơi nhếch nhác đc cái ngon nen đông, hên sao vào còn 1 bàn duy nhất ấy. Mình gọi 1 lẩu bò + 1 phần bò nướng là no nê căng cả bụng. Lẩu bò ngon, nóng hổi, gân đui bò um với khoai môn cà rốt ăn với bún khá ngon. Bò nhiều, tẩm ướp thấm vị, nướng trên chảo cuốn cải chấm muối ớt xanh. lần sau sẽ rủ thêm người đi ăn chớ nhiều quá, ăn ráng no đi không nổi.
-
Thật sự rất háo hức tới thử lẩu bò cô Giang, vì bạn bè giới thiệu rất tốt. Nhưng không hiểu sao hôm mình đi xui thế nào mà chất lượng thật sự tệ quá tệ. Lẩu thì không có cục thịt bò như bạn mình tả mà toàn là lòng, mà lòng dỡ nữa kia. Còn phá lấu thì bị nhạc... Mình đã ăn qua lẩu bò nơi khác nên biết trong đó hay có những thứ gì, mà mình đi sớm, cũng ko thể nói là hết đồ được. Thật sự quá thất vọng 😖
-
Thấy ai cũng review tốt nên ghé thử. Chõi này nằm trên đường cô giang, hơi hẹp nên phải để xe bên kia đường. Quán nhậu bình dân thôi nhưng khá đông khách. Đồ ăn làm nhanh, k phải chờ. Bàn mình gọi 1 phá lấu, 1 lẩu. Phá lấu ướp đậm, thấm, ăn vừa miệng. Lẩu thì nước ngọt nhưng lại hơi nhạt, chắc tại mình ăn mặn. Phục vụ không được nhiệt tình cho lắm, chắc do kiểu làm gia đình nên thế. Giá cả okie, nồi lẩu to oạch mà cũng 150k. Ngồi ngoài đường thoáng mát, thích hợp để cà kê..