Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Lê Hồng Phong, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Bà Duệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Bà Duệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Bà Duệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Bà Duệ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Bà Duệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mở từ rất lâu rồi. Quán bé nhưng lúc nào cũng đông, có mấy bộ bàn ghế kê dọc cái đường luồng mà không lúc nào ngơi khách. Trời lạnh này nữa nên có hôm khách còn phải đi về vì không có bàn Lẩu bò đậm đà, ngon bổ rẻ, 1 nồi lẩu có đủ thịt, gân, lá xách... Phá lấu hơi mặn, với lại ăn mùa đông nên ngồi 1 tí là nó đóng mỡ, mà mỡ bò thì thôi rồi, gây cực kì!!! Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình Chỗ ngồi hơi vất vả chút, cái bàn bé bé thêm nồi lẩu to quành nữa là hết chỗ để đồ, toàn phải cho các thể loại chén đĩa xuống đất, thêm trời mưa nữa là bá dơ :))
-
Cuối tuần mưa gió, tự nhiên lại thèm món lẩu bò dễ sợ. Thế là mình và vài người bạn kéo nhau qua đây ăn cho đã cơn nghiền :)) Quán có không gian khiêm tốn lắm, có thể nói là hơi chật hẹp nhưng lúc nào cũng đông kín người. Lẩu bò ở đây cũng rất được, trong nồi lẩu có khoai môn, huyết, gân bò,... nhưng vẫn còn chưa phong phú. Nhưng so ra với giá 100k/ nồi lẫu mà ở phố thì cũng là phải chăng lắm roài.
-
Trời mưa lạnh thèm ăn lẩu bò, lên placevietnam tìm thấy quán này cũng gần công ty nên qua ăn luôn. Quán bé tí teo à, mà khách full bàn luôn. Thập cẩm bóp chua 50k/dĩa ăn cũng được chứ không ngon lắm. Nồi lẩu bò giá 100k, so ra thì giá cũng bình dân. Mình thấy lẩu hơi mặn chút, với lại lẩu ăn kèm với mì vàng khô thì hơi ngán.
-
Trời mưa lạnh tự dưng thèm một nầu lẩu bò nóng hổi. Quán này đi ngang mấy lần thấy quán nhỏ xíu xiu mà khách đông quá trời nên tò mò qua ăn thử. Mình đến thấy quán full bàn luôn, may đâu có một bàn vừa thanh toán xong nên nhanh chóng xí chỗ liền. Mình order một lẩu bò và một dĩa gân bò trộn. Lẩu bò giá 100k cũng khá rẻ, vị cũng tạm ổn. Có điều quán hết bún nên ăn lẩu cùng mì vàng hơi ngán chút. Gỏi gân bò hình như 70k ăn cũng khá okie.
-
Hôm bữa trời mưa hơi lạnh lại thích ăn thịt bò vừa nướng vừa ăn nóng hổi thế là ghé lại chỗ này ăn, thời tiết thay đổi tí là tới không cơ chỗ ngồi liền hết bàn có mấy ngừoi chờ chỗ luôn, may vừa tới là có bàn tính tiền đứng dậy nên vào ngồi ngay lập tức để khỏi phải qua chỗ khác nè 😊. Vì quán này giống như cái hẻm nhỏ hơi dài nên kê ít bàn ghế mà nổi tiếng ngon rẻ nè. Hai người ăn một nổi lẩu và một đĩa nướng là no nê rồi, thịt bò nướng ướp thấm tươi mềm, lẩu nước ngọt đầy đủ nhiều loại thịt nè 👍👏.