Giới thiệu
- Địa chỉ: K168/24 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
- Số điện thoại: 01223 817 282 - 01225 908 032
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 70.000 ₫
- Số điện thoại: 01223 817 282 - 01225 908 032
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap - Trưng Nữ Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap - Trưng Nữ Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap - Trưng Nữ Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap - Trưng Nữ Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap - Trưng Nữ Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến quán này khá nhiều lần vì rất thích đồ ăn ở đây. Giá cả ở đây cũng phải chăng mà đồ ăn lại ngon, mình thích nhất món cơm trộn, món cơm chiên trứng cuộn, bánh gạo chiên và đặc biệt nước sốt khá là ngon, lẩu nấm và canh kim chi thì ngon hết chỗ chê vì mình thích ăn cay và thời tiết này ăn là đúng chuẩn. Mình chỉ không thích món piza ở đây. Không gian quán thì không có ấn tượng cho lắm. Chỗ để xe thì hầu như là không có và phải để xe ở ngoài đường. Nhân viên phục vụ thì tạm được
-
Bị thích cơm phô mai ở quán. Mỗi lần đến là gọi. Quán có menu đa dạng các món hàn. Giá cả thì hơi cao so với các quán hàn khác một chút mà đồ ăn công nhận chất lượng hơn. Món nào cũng đậm vị. Quán chấp nhận E-Card nên giảm giá được 1 chút. Sẽ còn quay lại ủng hộ quán.
-
hôm nay tới lại quán ăn . lúc trước cảm thấy khá thích quán này. nhưng mà khi quay lại ăn ,thì thật sự mà nói đồ ăn làm mình khá thất vọng. mình ăn 1 bánh gạo HQ, 1pizza hải sản HQ vs 1 gà rán lắc phô mai. bánh gạo thì ăn đc, còn pizza thì thực sự k ngon, còn gà thì khô và cứng. mình có cảm tưởng đã chiên đi chiên lại rất nhiều lần. cảm thấy thất vọng về đồ ăn của quán.
-
Lần thứ hai ăn ở quán ✌🏻 đồ ăn vẫn rất ngon ❤ nhưng mà vì trong kiệt nên hơi khó đậu xe nếu đông 😓
-
Đã review quán này và khen quá xá nhưng giờ thì mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Hôm đó tụi mình đi ba đứa, tới tầm 6h mà quán vắng tanh. Tụi mình gọi món canh kim chi và banha gạo lắc phomai. Định gọi chừng đoa rồi gọi thêm nhưng khi ăn canh kim chi xong thì tụi mình về luôn vì canh quá dở, chua lè và rất cay lại không có gì ngoài kim chi với lèo tèo ba lát đậu khuôn. Vì ngồi trên gác nên mỗi lần gọi thêm gì là phải chạy xuống tầng gọi khá phiền phức. Không gian quán thì cungz khá rộng rãi, chỉ là không có chỗ để xe mà phải dựng ngay bên đường mà quán lại nằm trong ngõ nên cũng ita nhiều ảnh hưởng đến giao thông.