Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Trần Văn Kỷ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hot Hot - Mì Cay 7 Cấp Độ - Trần Văn Kỷ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hot Hot - Mì Cay 7 Cấp Độ - Trần Văn Kỷ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hot Hot - Mì Cay 7 Cấp Độ - Trần Văn Kỷ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hot Hot - Mì Cay 7 Cấp Độ - Trần Văn Kỷ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hot Hot - Mì Cay 7 Cấp Độ - Trần Văn Kỷ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hot hot sắp khai trương cơ sở mới trên Hòa khánh, mình ăn bên này nhiều lần rồi nên review cơ sở mới cho mấy bạn dân hòa khánh. quán khai trương không gian rộng rãi, mát mẻ có giảm giá 20% 1 tuần luôn nha mình ở bên này nhiều vị để lựa chọn lắm, chủ yếu là mì cay vs thêm các món trà nước nữa mấy bạn hòa khánh nay khỏi đi xa ăn mì cho mắc công
-
Quán mới rộng, thoáng, không gian đẹp, mỳ ngon :3 Nhân viên thân thiện
-
Mình vào quán vào tầm 4h chiều. Bước vào thấy decor quán khá là đẹp, thoáng, mát. Mình gọi 1 phần mì đặc biệt 53k, nước mì ngon nhưng trứng, nấm kim châm và súp lơ k đc nấu chín mà chỉ đc thả vào mì r đổ nước vào nên k chín hẳn đc, mình đã nhờ bếp nấu lại chút cho khỏi tanh mới ăn đc. Hơi khó chịu cách phục vụ của bạn nhân viên thu ngân ở đây khi ra order món, hỏi về món ăn thì k biết và trả lời cộc lốc, mặt nhăn nhó thái độ, làm việc mà cầm đt ra góc trốn camera để xài, nhạc thì k để ý mở miết 1 bài rap khiến mình đau đầu phải yêu cầu đổi nhạc. Mì cay công nhận ngon thật nhưng thái độ phục vụ khiến ng# k thưởng thức đc món ăn. K muốn ăn ở chi nhánh này nữa.
-
Lần đầu ghé Hot hot, thứ nhất là không gian quán rộng rãi và sạch sẽ mình rất thích và đặc biệt là có giấy ăn chứ khôg như chỗ khác. Mình gọi mì hải sản với cả mì bò, nước dùng ở đây vị mặn cay nhìu hơn là chua cay 😂😂sợi mì thì nhỏ hơn những chỗ mình từng ăn, nhưng mà cực kỳ lâu bị bở. Quán nằm chỗ dễ tìm, nhân viên thân thiện phục vụ tính tiền nhanh nhẹn tại bàn. Quán cũng gần nhà nữa nên chắc chắn sẽ quay lại.
-
Nhờ nhân viên nấu lại mà lại mang ra cái đùi rướm máu như này :)) sau đó còn hỏi lại bạn nhân viên vì ko thấy quản lí đâu cả, bạn ấy lại cười cười xong vô mặc áo đi về, lúc đó quán cũng gần đóng nhưng ít chi cũng giải quyết xong chuyện đã chứ?? Xong vẫn tính tiền ko lời hỏi hay xin lỗi sự cố gì luôn. Thật sự quán lớn tận 3 cơ sở mà làm ăn vậy thì thua thật rồi :) mọi khi cũng hay ăn nhưng sau lần này tôi xin cạch