Giới thiệu
- Địa chỉ: 123 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Hội Quán Bác Ba Phi - Chuyên Càng Ghẹ
[Professional] - Quán Ăn Hội Quán Bác Ba Phi - Chuyên Càng Ghẹ
[Professional] - Quán Ăn Hội Quán Bác Ba Phi - Chuyên Càng Ghẹ
[Professional] - Quán Ăn Hội Quán Bác Ba Phi - Chuyên Càng Ghẹ
[Professional] - Quán Ăn Hội Quán Bác Ba Phi - Chuyên Càng Ghẹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa ni đổi gió tìm đến quán này. Lúc mình vào quán cũng khá trễ rồi. Giờ đó mà quán cũng còn mấy bàn luôn. Chọn 1 bàn ngồi ở phía ngồi. Menu ở đây có khá nhiều món luôn á. Xem chập loạn mắt luôn. Mình đi 8 người nên order 2 dĩa gỏi bò, 2 ếch xào sả ớt và 1 nồi lẩu lớn. Mình thấy gỏi k ngon, khá cay. Ếch xào sả cũng cay nốt, nước sốt cũng tạm. Mình thích nhất lẩu cá, mà quên chụp mất tiêu. Nước lẩu ngọt, cá béo, rau cũng khá tươi. Phục vụ nhanh.
-
Ở đây có quá trời món ngon luôn nè. Hải sản bát ngát nhưng không phải là chế biến theo kiểu thông thường đâu nha mà là theo kiểu miền Tây, ăn đậm đà, ngon và hấp dẫn hơn hẳn. Càng ghẹ rang me, các món ốc thậm chí là ăn vặt từ A-Z đều tụ hội ở đây, chất lượng khỏi cần phải nói, ăn vào là chỉ có khen ngon thôi :)) Có món miến hải sản ngon lắm nè, mình bị ghiền món ni, cực nhiều, giá cả phù hợp không quá đắt. Vì chất lượng món ăn khá ổn nên giá thành có hơi cao hơn chút nhưng hoàn toàn chấp nhận được :)
-
Quán này thấy placevietnam quay video quá đẹp. Nhất là món ốc móng tay. Nhìn là ko nhịn được nổi nên phải quýnh chén liền thôi. Biết quán rất đông vào buổi tối nên mình tranh thủ đi buổi trưa sẽ đỡ hơn. Nhưng có lẽ hơi sai lầm vì buổi trưa vẫn khá đông ý. Mình gọi hải sản khá nhiều. 1 um chíp hấp rất to và ngọt nước á. Càng ghẹ ở đây thì ngon số 1 rồi. cay cay mằn mặn kích thích dễ sợ> Món ốc móng tay khá ngon, trình hày hấp dẫn. Cơm rang và gỏi ăn okie. No bành ki mà giá khá bình dân.
-
Đi tụ tập với mấy anh em, lâu rồi mới ghé bác ba phi để nhậu nhẹt. Vẫn thích ngồi phía ngoài cho thoáng. Đợi anh em đến hơi lâu nên kêu càng ghẹ và gỏi bò ra nhắm trước. Nhìn chung gỏi bò vừa miệng thấy cũng ổn, càng ghẹ thì hơi cay 1 chút do mình ít ăn được cay. Sau còn kêu khoai tây chiên và lẩu hải sản. Mỗi tội mải ăn ko chụp choẹt gì nữa :)). Lẩu ăn cũng được, dễ ăn dễ nuốt. Có cái quán tính tiền lẹ hơn chút thì tốt, hình như do tính tay nên lâu. Đi mấy quán khác thấy có máy tính tiền lẹ hơn nhiều
-
Tối công ty rủ đi nhậu, chọn quán ni vì gần, vs thích ăn càng ghẹ. Công nhận càng ghẹ chỗ này ngon, chắc thịt. 10 cái như chục, chả bù cho mình tự mua 😂 Mấy món khac cũng tạm. Lẩu ăn đc, gỏi cũng ngon. Mỗi tội phục vụ vs tính tiền quá chậm. Kêu cái gì cũng phải chờ cả buổi. Hic