Giới thiệu
- Địa chỉ: 65 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ui quán cháo ruột của mình đâyyy. Cứ toàn ăn rõ lắm mà quên không review. Quán đẹp, ngồi sang chảnh giống các quán coffee. Nhân viên phục vụ cũng vui vẻ, niềm nở. Mình thích ăn cháo ở đây lắm ý, kiểu tươi tươi chứ k phải để lâu. Mà quán đông khách phết đấy, có thêm cả trứng vịt phá lấu và dưa mắm kiều miền trong rất ngon. Nói chung là ngon, hợp lí, giá cả vừa phải, mình vẫn sẽ quay lại đây nhiều nhiều.
-
Hôm nay mình lại order bên quán Hello cha’o này, mình rất là thích món cháo gạo lức ở đây, vị cháo ko quá ngọt cũng ko quá mặn, hôm nay mình dùng kèm với cá cơm kho tiêu và trứng gà tiềm - về phần cháo ăn với cá cơm thì khỏi nói rồi! 😌 - còn về phần trứng gà thì vị khá lạ và ngộ, nhưng cũng ko phải là dở đâu nhé! Nói chung là mình hài lòng về quán này rất rất nhiều!
-
Bữa trước đi ăn khuya ở đây. Nhạt miệng thì không gì bằng cháo dứa ở đây. Chén cháo thơm lừng ăn kèm cá bông sông Trà. Cháo mịn, nấu kỹ nên rất ngon. Cá bống Sông Trà rim ngon. Ngọt ngọt mặn mặn dễ ăn. Giá cả okie. Mình gọi 1 ly nước cam, cá bống sông trà kèm cháo là tầm hơn 60k thì phải. Không gian ổn. Yên tĩnh, chỗ ngồi thoải mái ngắm phố. Nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp. Sẽ ghé lại.
-
cháo rất ngon và rất sạch sẽ. phục vụ chu đáo, nhiệt tình. đóng gói vệ sinh
-
Mình biết quán vì có người quen up lên fb khen ngon nên ghé thử buổi trưa 22/4 Nv rất dễ thương tư vấn cho mình gọi combo sẽ đc nhiều món ăn kèm lợi hơn và có nước uống nên mình chọn size L , k biết tính bao nhiêu nhưng bạn ấy bảo sau 10h có giảm giá nên còn hơn 50k / phần . Mọi thứ đều ok , cháo gạo lức bt nhưng cá bống và trứng phá lẩu ăn ngon lạ miệng . Rất hài lòng định bụng ghé lại lần sau vì mình thích ăn cháo và quán có điều hoà mát thoải mái Hôm kia mình ghé lại cũng buổi trưa , cũng combo L cháo gạo lứt như hôm đầu nhưng bạn nv tính giá 67k ko giảm , mình cũng nghĩ bụng nếu k giảm thì nên cất cái bảng quảng cáo trước cửa cho khách đỡ hiểu nhầm thôi chứ ko nói lại . Mọi thứ khá ok cho tới khi mình ăn trứng , trứng ăn vào bị lạnh và dính chùm như kiểu mới lấy trong tủ lạnh ra thì phải . Lần trước mình ăn thì trứng rời từng quả và KHÔNG BỊ LẠNH như vậy . Hôm đó trời nóng mà điều hoà yếu nữa nên khá bực mình mất cảm tình . Cũng sẽ ghé lại nhưng lần sau mình sẽ gọi thẳng nv phàn nàn À quên ! Chỗ để xe nắng quá , sau 11h30 quá nắng cực kì luôn