Giới thiệu
- Địa chỉ: 135 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hana - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Hana - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Hana - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Hana - Quán Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Hana - Quán Ăn Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nay vừa order cơm trộn , tobokki xào cay và kimpad . Đc giảm delivery nên cũng order về ăn thử . Và đây là lần đầu tiên mua đồ ăn ở Hana . Ko hiểu cơm trộn nhìn hấp dẫn vậy , mà tương nghe mùi rất kì lạ và ko hề ngon . Mua 2 cơm trộn mà mình chỉ ăn dc chút thôi vì mùi vị cơm rất khó ăn . Tobokki thì khá bở và nước sốt bị lợ vị , ko đậm đà và thânt sự cũng ko ngon . Mong sự góp ý này sẽ giúp quán khắc phục và làm đồ ăn ngon hơn
-
Order cơm chiên gà xé mà bới ko thấy miếng gà nào cả.
-
Vào lúc quán vắng mà phục vụ quá lâu, nv toàn đứng chơi ko để ý khách, gọi ko thèm nghe. Món ăn quá dở, vị nhạt thếch và có mùi khó chịu. Thịt ba chỉ toàn mỡ, chỉ dính 1 chút nạc bé xíu. Gọi 4 món mà món nào cũng ăn chưa đc 1 nửa. Quá thất vọng
-
Lúc trước cũng có ăn vài lần ở đây rồi thấy khá được nên quay lại. Nhưng mà quán càng ngày càng tệ mình gọi miến hải sản, gà phô mai, kimbap chiên. Ngoài món gà ăn tạm được thì còn lại rất tệ, miến hải sản chỉ có đúng 1 lát mực còn lại toàn rau mà giá tận 55k, kimbap thì cũng tạm, nói chung là do chiên lên cho nên cũng đỡ. Đồ ăn quán làm rất lâu luôn, ngồi đợi cũng tầm gần 30 phút mới đem ra😑
-
Mình với bạn mình đến ăn. Tầm 6h15. Quán k đông lắm. Mình k nhớ giá từng món. Đồ ăn như hình tổng là 125k. Nhưng nói thật mình khá thất vọng. Cơm thì nhạt, cực kỳ nhạt mà k có nước sốt. Có mỗi tương ớt, ăn chả ra làm sao cả. Miến lạnh sốt cay, sốt cay có thịt, mà sốt cũng k đc ngon. Vị kì lắm. Còn mì tương đen thì ngán, sốt ngọt quá, ăn k hết bỏ cả tô.