Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã Tư Hồ Hán Thương - Khúc Hạo, P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cổ Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cổ Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cổ Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cổ Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cổ Ký
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm khu vùng sâu vùng xa mà phải có thổ địa dẫn mới đến được. Quán nổi tiếng với gỏi cá lạc và cá nục hấp cuốn bánh tráng. Khá dân dã mà ngon. Bạn nên đặt trước vì gỏi cá muốn tươi thì người ta phải phi lê khi cá còn tươi rói chứ không để lâu được.
-
Nghe danh quán này lâu lắm rồi, nhưng chẳng biết đường đi. Đợt này được ông bạn dẫn đi ăn sau buổi học. Lúc mình tới thì cũng tầm 8h hơn nên quán đã bắt đầu bớt khách và đồ ăn cũng gần hết. Mình vào trong lựa thì cũng không thấy còn gì nhiều mà chỉ còn chip chip, ghẹ, vài con tôm biển. Tiếc là hết tôm tít. Cả bọn gọi giỏi cá lạc, món nổi tiếng nhất của quán. Ngoài ra, gọi chip chip hấp, tôm nướng và 1 cái lẩu cá cu. Nhận xét ban đầu là không gian quán khá thoáng. Đặc biệt ở đây có một vài bạn phục vụ bị khiếm thính nên mình khá có cảm tình với quán. Đồ ăn ở đây về số lượng thì khá nhiều. Gỏi cá lạc ăn thơm ngon, nghe mùi chanh chua chua thơm thơm khá kích thích vị giác, rau ăn kèm tươi lắm luôn nhé. Mình tới trễ mà dĩa rau vẫn còn tươi rói cực đã. Chip chip sạch và khá to, ăn ngon và khá rẻ so với giá. Mình hơi bất ngờ với nồi lẩu, cảm giác như nồi canh cá vậy, trắng trơn chẳng có xíu gì gọi là lẩu cả, mình có hỏi thì chủ quán nói lẩu cá cu nên ăn như vầy sẽ ngọt và thơm hơn, không làm mất mùi vị cá. Khi ăn mình cũng cảm nhận thấy khá okie, cá tươi và thơm. Nhưng mà vẫn lạ lạ về cái lẩu ni. Tôm nướng thì mình hơi thất vọng, Có lẽ mình tới trễ nên tôm không còn tơi nữa nếu không muốn nói là có vẻ ương. Bản thân mình bị dị ứng chỉ cần ăn tôm hơi hơi ương nên khi ăn vào sẽ bị nóng, bủn rủn chân tay và đỏ mặt luôn. Hu hu trong khi bạn mình ăn thì vẫn okie. Hơi buồn xíu. Mình có nói lại với chủ quán họ cũng khá ái ngại và xin lỗi mình nên mình thấy ko có vấn đề gì to lắm. Lần sau nhất định sẽ ghé lại và ghé sớm để ăn đồ ngon nhất.
-
Nghe tài xế nói quán này nổi tiếng của người địa phương mình cũng vào thử gỏi cá xem thế nào, thật ra cũng bình thường lắm, sốt không ngon chỉ được cái đĩa bự lắm..:) Hỏi quán có món gì khác tươi sống không thì chỉ có con chích giống như nghêu hấp xả ăn rất ngon, ngọt. Cá mú tươi đang bơi bắt trong hồ nấu chua cũng tạm tạm. Nói chung quán này nấu tạm tạm, không ngon, quán bình dân dơ lắm, giá rẻ bình dân. Chấm 5/10
-
Lâu lắm không đến quán này, đợt này tự nhiên thèm gỏi cá nên tự dưng muốn ăn ghê gớm luôn nên bay qua đây rủ thêm vài hiến hữu nữa qua ngồi luôn. Hải sản ở đây khá tươi ngon, chip chip được hấp vừa phải nêm nếm ngon miệng nữa. Gỏi cá lạc khá là ngon, rau sống ăn kèm tươi xanh nước chấm kèm ngon, hợp vị. Quán bán khá là đông đúc, lúc mình tới cung. Phải đơij khá là lâu một chút. Nhân viên phục vụ ổn, nhanh nhẹ. Tuy nhiên chip chip phải nói siêu đắt luôn 150k/ nồi. Ăn xong tính tiền mà sảng luôn. Hic hic. Cá đuối chuối thì khá cay.
-
Quán có gỏi cá lạc là ngon nhất rùi. Ăn một lần là ghiền luôn. Thích nước chấm làm bằng tôm đó vị ngon lạ miệng trộn thêm tí nước mắm ớt của quán là ra loại nước chấm hoàn hảo( nước mắm nêm nếm tùy theo độ mặn của từng người). Ở đây có nhiều loại hải sản mình có thể tự chọn lựa làm món nhậu😊. Món hàu nướng cũng là món nên ăn khi đến đây( món này ngon lắm ý). Hiện nay quán đã làm mới lại, trang trí bắt mắt hơn. Quán thì rộng rãi sạch sẽ hơn trước giờ dời chỗ khác cũng đường nhưng gần hơn. Còn về phía phục vụ thì thôi rồi quán có 3 bàn và có 4,5 nhân viên mà phục vụ lâu lét lại lớ ngớ. Theo mình quán nên xem xét lại khâu phục vụ. Còn lại thì quán rất tốt. Có điều hơn xa tí bên cầu Thuận Phước lận 😦 mà ngon thì vẫn đến dài dài❤