Giới thiệu
- Địa chỉ: 413 Nguyễn Tất Thành, P. Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cây Dừa I
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cây Dừa I
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cây Dừa I
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cây Dừa I
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Cây Dừa I
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cũng lâu lắm rồi mới vòng ra những quán nhậu đường Nguyễn Tất Thành. Thấy quán Cây Dừa 1 trong cái hệ thống cây dừa cũng được sửa sang lại đẹp đẽ nên lượn vào. Không gian quán rất rộng và thoáng, có mái kéo nên nhậu buổi xế chiều là tuyệt nhất. Món ăn nấu cũng vừa miệng, tuy không có gì xuất sắc nhưng để nhậu thì như vậy là ok rồi.
-
Không gian quán khá rộng :d có cả không gian trong nhà và vỉa hè cho mát. Quán có bãi để xe riêng,cứ tới quăng xe đó cho nhân viên dắt.có điều nhân viên phục vụ quán hơi ít nên gọi nhân viên phát mệt luôn Quán có cả khu hải sản tươi sống tự chọn nữa.nhìn menu quán thì thấy giá cũng vừa phải.không mắc cũng không rẻ :d Quán này khá đông khách :)
-
Bên mình kêu mỗi món 3 phần,vs bia bọt nữa đưa bill 2tr thì phải Bàn về món ăn Càng ghẹ rang me :dĩa này dc 3 con.ghẹ to chắc.ăn đã lắm.nước sốt chấm bánh mì khá ngon,chua ngọt cay đủ cả tuy nhiên đầu bếp cho hơi nhiều dầu.mình không thích lắm vụ này :) Món gân-đuôi bò trộn thấy khá ổn,đuôi bò thì ngon mềm rồi.có điều họ hình như hầm dữ quá gân cũng mềm luôn,mình thích gân dai dai giòn giòn hơn :d bóp cũng chưa được thấm lắm Mực cơm chiên mắm :chiên giòn ăn dai dai,có điều nêm hơi nhạt :d chưa được ưng ý lắm
-
Mấy đứa bạn rủ qua đây phá mồi @_@ bữa vô đây 1 lần thấy ghẹ rang me ở đây ngon nên vô đây lại kêu cá này,ghẹ chắc,nước sốt ít,đặc khá ngon :D hôm đó còn kêu cả ngao hấp với cháo cá lóc :D đồ ăn ngon.ngồi ngoài biển cũng mát khá thoải mái... phục vụ thì thấy bình thường.thấy khách đông là rối liền :)
-
Đồ ăn cũng ổn. Có điều giá thành hơi cao so với 1 quán bình dân. Đoàn mình đi hơi đông, hổng hiểu sao như kiểu ép giá ấy, có mấy món ko ăn mà tự nhiên tính tiền. Ăn buổi trưa thì có đông khách đâu mà đến nỗi nhầm lần. Chắc ko dám quay lại lần 2