Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Empire - Coffee & Milk Tea
[Tổng hợp] - Quán Ăn Empire - Coffee & Milk Tea
[Tổng hợp] - Quán Ăn Empire - Coffee & Milk Tea
[Tổng hợp] - Quán Ăn Empire - Coffee & Milk Tea
[Tổng hợp] - Quán Ăn Empire - Coffee & Milk Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí : nằm gần đoạn đầu đường trần phú, về phía cầu thuận phước Không gian: quán nhỏ, có khu vực ngồi ngoài trời , giữ xe miễn phí, quán trông khá đơn giản, chỉ trang trí bằng đèn led ngoài trời, bên trong sạch sẽ nhưng trông khá trống trải Nhân viên : thái độ bình thường Món ăn : mình gọi một trà sữa tháp 75k và một phần bò khô 15k. Trà sữa tháp thì khá thú vị, nhưng vị trà sữa và topping thì bình thường, không có ấn tượng đặc biệt lắm. Bò khô cay cũng vậy. Theo mình thấy quán phù hợp với học sinh - sinh viên, nên đến thử quán để thử trà sữa tháp một lần ^^
-
- Quán nằm ở đường chính, khá dễ tìm, thuận lợi việc đi lại. - Không gian quán khá nhỏ, hơi ồn. Nhân viên thì k nhiệt tình lắm. Hơi khó chịu cách phục vụ. - Đồ uống ở đây khá bình thường. Ly bạc xỉu cũng k đầy ly mà cứ vơi vơi sao ấy. Còn smothies thì uống k có gì ấn tượng. K đậm mùi của dâu hay việt quất. - Giá cả phải chăng.
-
Không gian hướng ra đường Trần phú rất đẹp, thoáng mát. Nhân viên ko được thân thiện cho lắm. Hôm vô coa chị nào đấy mặc áo đoàn màu xanh, hỏi gì cũng k biết,phục vụ k được vui lắm ## Bing su ngon nhưng hơi nhiều đá. Trà xanh thì thật sự hơi tệ. Nó nhạt, hầu như chỉ có đá vs nước. Ko thấy vị trà xanh đâu cả. Hơi thất vọng một tẹo. Mình ghiềm trà xanh nên đi đâu thường hay gọi trà xanh nên mình thường có sự so sánh và đánh giá với các quán khác. Giá cũng khá, không phải giá bình dân. Chắc cũng do view đẹp vs nằm ngay gần trung tâm thành phố. Quán khá yên tĩnh và thaỏi mái, nên chắc có thể tới ngồi nói chuyện hoặc là việc, trang trí gam màu khá nhẹ, chụp ảnh lên cũng rất ảo
-
Quán nằm ngoài mặt đường Trần Phú ,dễ tìm, tuy nhiên quán hơi nhỏ nên nếu không chú ý là sẽ đi qua luôn, và nếu đông khách 1 tí thì sẽ rất ồn. Nhân phục vụ không được nhiệt tình cho lắm, mình thấy 1 món trong menu tên lạ lạ nên hỏi thử nhưng chị nhân viên cũng trả lời không biết. Bingsu ngon, mình gọi 1 bingsu chocolate và 1 bingsu dừa, cả 2 đều ngon nhưng vì nhiều đá quá nên về bị đau họng :)))) quán còn có thêm mấy chậu cây nhỏ rất dễ thương, thích hợp cho các bạn muốn chụp choẹt check-in các kiểu. Đợt trước mình ăn thì chỉ có 49k 1 tô bingsu thôi, nay tăng giá lên 55k 1 tô r 😢
-
Mình đến quán lần này là lần thứ 2, đồ uống khá ngon , nhân viên thân thiện , nhưng hôm nay quán khá đông nên hơi ồn ào , hồi trước mình đến khá là yên tĩnh