Giới thiệu
- Địa chỉ: 90 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 80.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đàng Hoàng - Gà Tre Đèo Le
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đàng Hoàng - Gà Tre Đèo Le
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đàng Hoàng - Gà Tre Đèo Le
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đàng Hoàng - Gà Tre Đèo Le
[Thực đơn] - Quán Ăn Đàng Hoàng - Gà Tre Đèo Le
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu nhậu quán này vì bạn bè rủ qua đây, cũng gần nhà nên đi luôn. Trời mới mưa xong ngồi quán này cũng khá mát mẻ, quán có sân vườn có mái che nên cũng không sợ mưa ướt :). Quán chuyên về gà nhừn cũng có các món nhậu khác như bao quán nhậu khác. Giá ok. Đồ ăn khá ngon, mình với bạn gọi mấy món thì thấy ăn ngon, cũng nhiều. Món chả cá thát lát um măng đậm đà cay vị tiêu mình rất thích. Gà nướng thơm và gia vị tẩm ướp cũng đậm vị. Miến nấu lòng gà cũng khá ổn. Nhân viên phục vụ nhanh, vui vẻ.
-
Một bữa không nấu cơm anh em kéo nhau ra quán gà. Gà ở đây được ghi là gà Đèo Le, loại gà đặc sản của Quế Sơn. Mình chưa ăn gà gốc ở ni nên chưa biết sao, mà coi bộ ngon lắm. Nhà mình gọi một gà lên mâm vs một gà nướng. Rõ là ham luôn ấy hihi. Gà lên mâm dc đem ra trước. Gà cũng khá ngon, có điều luộc hơi chín tẹo nên thịt bị bở. Xôi mình ko ăn. Lòng thì bàn mình kêu nấu miến. Mình thích mề nên gắp vầy thôi, ko ăn miến. Gà nướng coi bộ hấp dẫn hơn mà hồi ni mình no rồi nên ăn một chút là ngán. Ngồi tám chuyện mải mê mà ko hết nổi hai mẹt gà. Còn nhiều lắm :((( Mắt to hơn bụng mà!!! Menu quán ngoài món gà chủ đạo còn tha hồ món nha. Mình có úp lên hôm bữa rồi í. Bàn trong nhà, ngoài trời có cả. Muốn tổ chức snhat, có luôn! Mình về nhiều khi đi ngang qua ni, thấy lúc mô quán cũng đông hết. Hai gà, khăn lạnh, bánh tráng, với bia hết 600 thì phải.
-
Mỗi lần ăn nhậu là phòng mình lại đổ bộ về quán này, nhân viên phục vụ nhiệt tình, so với giá thì thấy đồ ăn ở đây ngon, nhiều lắm nhưng có điều cay quá, cần giảm lượng ớt chút thì sẽ ok hơn.
-
Quán phải đặt trước chứ không lâu. nhưng món ăn ngon lắm
-
Cuối tuần là dịp thường lệ nhà mình hay ra ngoài ăn. Gần nhà mình có quán nhậu này đc ba mẹ mình vô cùng ưng ý lun. Mình thì bt Ở đây đặc sản là gà đèo le nhưng hôm đó nhà mình đi rất trễ, gà đèo le cùng 1 số món khác hết mới chán chứ. Nên tụi mình gọi những món quen thuộc như lẩu, ốc bưu hấp và gà luộc Ốc bưu hấp thái ở đây ngon số dách lun ấy, cái nước ngon ngọt, húp tỉ đã lun. Còn lại mấy món kia cũng khá ok