Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 29 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dạ Bến Bờ 1 - Ẩm Thực Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dạ Bến Bờ 1 - Ẩm Thực Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dạ Bến Bờ 1 - Ẩm Thực Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dạ Bến Bờ 1 - Ẩm Thực Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dạ Bến Bờ 1 - Ẩm Thực Đồng Quê
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối tuần rủ rê bạn bè đi ăn và hóng gió sông. Thèm gà nên ghé lại quán ăn. Bị ghiền món già nướng ở đây. Vào quán gọi liền gỏi hản sản, gà nướng, xôi áp chảo, cá kèo nướng, óc heo hấp trứng,... Quá trời món nhưng ham ăn quá nên chụp được có 2 món. Xôi áp chảo ở đây khá ngon. Lòng gà phía trong cũng nhiều, thấm thía. Xôi thì giòn rụm, ngon. Gỏi hơi chua tí. Gà nướng da giòn nhưng thiệt mềm, ăn khá thích. Lần đầu tiên mình ăn óc heo hấp. Béo lắm luôn.
-
Quán ni bạn rủ đến, mà phải ra đón mới biết cái đường ni lun á! Má ơi hắn xa dĩ sợ Quán có 2 không gian: 1 bên quán, 1 bên gần bờ sông. Mình chọn ngồi bên sông rất mát. Thức ăn ở đây nấu ok, duy chỉ điều nhỏ em trời nắng nóng mà nó gọi xôi chiên ná ơi cố gắng lắm mà 5 đứa ăn miết, ăn miết ko hết nổi...hehe... Còn lại mấy nón khác chế biến ok, phục vụ còn lôm côm chưa tốt lắm
-
Mình có đi nhậu quán này với lũ bạn và có lai rai vài chai, về phần không gian thì quá thoáng như khách sạn ngàn sao rồi :D, ngồi ngoài trời ngay cạnh bờ sông gió mát lại có thể tám chuyện vi vu đủ kiểu luôn. về đồ ăn thì cũng khá ngon, mỗi một việc là chắc do đông khách quá nên nhân viên có vài lần mang món ăn lên mà lại quên mang nước chấm. Nhưng vấn đề đó cũng ko sao lắm vì còn nước chấm của mấy món trước đó cũng khá hợp với món sau nên có thể dùng chung được. quán này giá cả cũng khá ổn, chắc lần sau nhậu gần lối này sẽ chạy lại đây tiếp.
-
Siêu thất vọng về quán này luôn. Lâu lắm lắm mình mới ghé lại đây ăn cubgf vài người bạn. Quán này nổi tiếng về các món gà nên mình gọi gà hấp hành lonhf nấu miến với thêm vài món khác. Đầu tiên quán là quá lâu lâu gì mà dễ sợ luôn từ lúc gọi đồ ăn tới khi có là hơn 1 tiếng đồ hồ. Chưa từng thấy quán nào như vậy. Đồ ăn dở không ngon. Gà bị bở, lòng nấu miếng có đúng 5 miếng lòng tèo lèo với vài cọng miếng.
-
Vì mải ăn nên chụp cố một tấm hình thôi. Thứ bảy mà vẫn phải đi làm nên mọi người trong team rủ nhau đi ăn uống. Quán này mọi nguoi hay ngồi nên kéo đến chứ mình thì lần đầu. Gọi nhiều món gà bó xôi, bắp xào, lòng gà nấu cháo, bò nhúng dấm, thịt nướng cuốn cải, cơm chiên thập cẩm, khổ qua với chà bông, ...ôi nhiều lắm nhớ không nổi. Đồ ăn bình thường giá khoảng 60k. Tụi mìng ngồ ngoài trời gần bờ sông, trời mưa là xác định luôn, hô hô. Đang ăn thì bàn kế bên bóng đèn tròn nổ cái bụp, sợ luôn á, nó nhân viên tắt đèn đi, em ấy bảo bóng này không nổ đâu, không hiểu em ấy dựa vào đâu để nói nữa chứ. Huhu. Chưa bao giờ ăn mà hồi hộp vậy luôn. Quán đông nên tính tiền chậm ơi là chậm. Bọn mình giả vờ ra lấy xe hết mới chạy theo xin lấy tiền, chứ không biết ngoi thì đợi đến bao giờ. Quay lại hay không thì không chắc, tuỳ duyên thôi. À nghe nói bò nhúng giấm ở đà nẵng ngon, mà ăn lần đầu ở quán này, chả thấy ngon tẹo nào. Tổng thiêt hại cho 12 người la 1308k. Nói chung oke.