Giới thiệu
- Địa chỉ: 175 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 28.000 ₫ - 68.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 28.000 ₫ - 68.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Cơm Gà Mã Lai Tài 68
[Professional] - Quán Ăn Cơm Gà Mã Lai Tài 68
[Professional] - Quán Ăn Cơm Gà Mã Lai Tài 68
[Professional] - Quán Ăn Cơm Gà Mã Lai Tài 68
[Professional] - Quán Ăn Cơm Gà Mã Lai Tài 68
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói là lâu lắm mình mới tìm được hàng cơm gà ưng ý và vừa miệng như thế. Để mình comment từng phần nhé Đồ ăn: Cơm rang màu xanh nhìn rất lạ, đến khi ăn thì vừa tơi vừa mềm. Có cái hạt gạo rang hay hạt j đó giòn giòn, ăn cùng cơm thấy thú vị vô cùng. Mình ăn hết sạch cả đĩa làm bạn mình tròn mắt vì suất cơm cũng khá nhiều. Mình gọi Cơm gà quay (48k) thì được nguyên cái cánh và nửa lườn, da giòn tan, vàng rụm (hic, nghĩ đến thôi lại thấy thèm). Tiếc là mình ko thích ăn lườn. Chắc để lần sau hỏi xem có đùi không. Bạn mình gọi Cơm gà xé (38k) thì cái thịt ướp chua chua ngọt ngọt rất dịu. Cái da hơi dai và giòn giòn, như kiểu da gà đá vậy. Ăn cũng ngon không kém, nhưng mình thích gà quay hơn. Ah, nói thêm để mọi người yên tâm là lúc đầu sẽ có 1 tô canh rong biển, khi gọi cơm sẽ lại có 1 tô canh rong biển nữa và cuối cùng là 1 ly thạch dừa (món nào cũng ngon hết á) và đều không tính tiền nha. Hôm đó bọn mình ăn no hết thở luôn. Vị trí: Dễ tìm, ngay mặt đường. Cửa hàng xanh màu lá chuối Chỗ ngồi: Rộng rãi và sạch sẽ. Ah phát hiện ra có cái thìa rửa chưa sạch, hehe. Phục vụ: Nhanh và rất dễ thương. Mình đoán là anh chủ quán phục vụ. Nói chung là đang hơi lo vì kết quán này quá thì dễ bị viêm màng túi lắm. Btw, kiểu j cũng phải quay lại ăn cho đỡ thèm.
-
Lâu lâu ăn cơm ếch, vẫn thấy ngon ^^
-
Nghe danh quán này đã lâu. Hôm bữa quyết định đi ăn và xin có một số review về quán như sau: - Vị trí: nằm ngay mặt đường Đống Đa nên khá dễ tìm (7/10 điểm) - Không gian: khá bình thường. Những ai thích sống ảo thì chắc hẳn đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng nhìn chung thì quán khá thoáng đãng, sạch sẽ. Hôm mình đi ăn thì được tầm 5 người. (6.5/10 điểm) - Nhân viên phục vụ: khá nhanh nhẹn (7.5/10 điểm) - Chất lượng món ăn: thực sự khá tệ. Mình gọi 2 phần cơm bò bít tết (68k/suất). Nhưng quả thực mình nuốt không trôi. Mình chả biết gọi miếng thịt đó là bò hay thịt lợn. Chả ai nấu bò bít tết mà cho ngũ vị hương cũng như cà chua với hành lá vào như nấu thịt lợn cả. Ngoài ra miếng bò còn rất mặn. Mình ăn hết nguyên phần cơm mà chỉ ăn được 1/3 miếng bò không ra bò lợn không ra lợn đấy và phải gọi thêm cơm để ăn. Riêng phần cơm thì hơi khô. (Cơm 6/10 điểm. Bò 3/10 điểm) - Giá cả: so với chất lượng món ăn thì giá này quá cao (5/10 điểm). (Mình chỉ đánh giá món cơm bò bít tết thôi nhé) P/s: Không biết món cơm ếch có khá hơn không nhưng với mình thì món cơm bò bít tết không được hài lòng so với số tiền mình bỏ ra. Màu sắc món ăn thì khác xa với những gì mình được nhìn thấy trên mạng. Mình có chụp 3 tấm,. 2 tấm đầu thì mình có xử lý màu sắc cho nó tươi hơn. Còn tấm còn lại mình để hình gốc và không xử lý màu sắc. Hi vọng với những góp ý của mình, các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn khi tới quán cơm gà mã lai tài 68. Chúc các bạn ngon miệng!
-
Thứ 5 hàng tuần, đến hẹn lại lên, món cơm trưa yêu thích của mình 🍒 hạt cơm dẻo ăn cùng thịt gà, nấm. Tổng thể khá hài hoà. Quán có thể thay đổi canh trong thực đơn cho đa dạng, lúc nào cũng canh rong biển ăn hoài cũng chán 😂
-
Đặt ăn nhiều rồi nhưng hôm nay mới review. Cơm ở đây dẻo ăn vừa miệng và ngon canh kèo theo là canh rong biển. Mì ăn vừa sợi mì vừa chín đến k quá mềm.