Giới thiệu
- Địa chỉ: 193 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Ngọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Ngọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Ngọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Ngọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Hồng Ngọc
Vị trí
Đánh giá
-
-
cơm bittet: nhìn ko hấp dẫn, quá dở và cơm thì quá khô cơm sườn rim mặn: rất là lạt và có mùi hôi, giống như là bỏ sườn lên xào với xì dầu dc 2 phút rồi đêm ra. Phải nói là dở hơn sườn của cơm bình dân nữa sườn chua ngọt: gọi là sườn chua ngọt mà ko có ngọt hoặc là chua. Quá lạt. ếch chiên bơ: chiên ko giòn và xương không Dở mà mắc tiền. Tiệm đông người mà ko bật máy lạnh trong tiệm. Nóng sôi. Sẽ ko tới lần thứ 2
-
Ở đà nẵng thì cơm gà Hồng Ngọc khá nổi tiếng. Mình vì khá tò mò nên cũng đến cho biết. Mỗi dĩa 55k có đùi hoặc cánh. Ấn tượng ban đầu về hình thức khá bắt mắt, khá thơm. Vị thì mình thấy không ổn, thịt gà quá khô. Cơm cũng tương tự, rất khô như đã xào lâu lắm mà cảm thấy hơi cứng nữa. Mình ăn cùng nước súp vẫn không khá hơn. Mình không biết ở đây nổi tiếng về cái gì nhưng món cơ bản còn không ngon được thì lấy gì hút khách chứ? Giá cả lại khá cao so với những gì mình nhận được. Phục vụ thì lại hay lơ khách. Sẽ không quay lại.
-
Taxi giới thiệu nên ghé vào ăn. Đi 2ng chờ cơm 10p ra đc 1 dĩa gà luộc, 30p sau ra thêm dĩa nữa, còn đồ xào với canh tính nói khỏi ra, tính tiền về thì mới chịu ra thêm. Chờ tính tiền cũng thêm 15p nữa. Đi ăn 1 buổi mất hết hơn 1 tiếg đồg hồ để chờ nên chẳng thấy ngon lành j nữa. Phục vụ thì lơ khách, thái độ khó chịu cả chủ lẫn phục vụ. Ko biết đi ăn hay đi xin nữa. Ko bao h ghé lại.
-
Quán theo kiểu thượng hải trung quốc . Cơm thì khá là ngon không khô . Nhưng 1 dĩa thì ăn cơm k đủ . Phải kêu thêm . Gà có hai kiểu . Luộc và rán. Mình ăn rán . Gà khá ngon . Không bị dai . Nhân viên phục vụ khá ok .
-
Mình chưa bao h đánh giá môt quán ăn nào cả và đây là lần đầu tiên, lúc bé có ăn quán này một lần cùng bố nên ko có ấn tượng gì cả, vừa rồi dẫn ng yêu qay lại xem có gì thay đổi ko thì vừa vào qán nhân viên phục vụ đến hỏi đồ ăn thì mà khá đơ, có điểm rất dở là menu ko để giá, nhân viên thì ăn nói ko chủ ngữ vị ngữ, nhất là bạn nữ phục vụ bàn mình thì mặt căng như ra trận, mình nói đừng đem cơm trắng cho mình cơm chiên tỏi thì ko thèm tl, đến khi mang cơm ra thì vẫn mang cơm trắng và mình nhắc lại thì mới vào đổi lại, về phần đồ ăn thì ko ngon lắm, nước mắm làm rất dở giống như kiểu mắm nguyên chất và bỏ tương ớt vào, khi tính tiền thì 1 lát cá thu chiên nhỏ tí đến 80k, vì thấy qán đông nhân viên chạy đi chạy lại nhiều nên mình k phiền hỏi và tính tiền đi về và chắc chắn sẽ ko quay lại thêm lần nào nữa.