Giới thiệu
- Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 17:00 - 21:00
- Giá: 90.000 ₫ - 390.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 21:00
- Giá: 90.000 ₫ - 390.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán
[Professional] - Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán
[Professional] - Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán
[Professional] - Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán
[Professional] - Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phong cách quán đậm chất Hàn Quốc, với lại khách chủ yếu là người Hàn nên khi ngồi tại quán mình cảm thấy như thật sự đang ăn ở 1 quán ăn tại Hàn. Tụi mình gọi 3 món: gà sốt cay, gà phô mai và canh chả cá. Gà ở đây vị hơi mặn và hương vị giống món Trung hơn, tụi mình thích vị thiên ngọt hơn. Canh thì rất ngon, nước ngọt vị rau củ, chả cá cũng nhiều nữa... Mỗi món ở đây có lượng vừa phải nên ăn cũng thoải mái không bị ngán quá. Có vài điểm trừ là nhân viên không được thân thiện cho lắm tạo cảm giác ko thoải mái và cái gì gọi thì mới đem ra chứ không chuẩn bị trước như muỗng ăn, giấy... Còn 1 điều rất không thích là quán không gian kín có máy lạnh mà muỗi quá nhiều, mình bị cả hai mươi mấy vết muỗi chích... ăn mất ngon luôn, một phần vì máu mình hút muỗi nữa, bạn mình thì đỡ hơn, ngồi phải gác hết chân lên ghế mới bớt... Góp ý với nhân viên thì nhân viên lơ luôn chẳng ừ hử hay ít ra phải phản hồi lại khách...
-
Quán gà theo phong cách hàn quắc trên đường nguyễn văn thoại. Đường nì gần đây có vẻ xôm tụ hơn hồi trước nhìu. Có nhìu quá mới mà cũng có vẻ ok nữa. Quán gà theo phong cách hàn xẻng hình như cũng mới mở. Hôm rồi có gọi deli giảm giá 50% thấy ngon quá nên chừ quay lại quán ăn. Gà ăn tại cũng còn nóng giòn nên ngon. Nói chung mấy món đều làm từ gà nhưng mà ăn cũng k ngán lắm. Vị đậm đà mà ngon toẹt vời. Chuẩn duyệt!
-
Lâu lâu đổi món, kiếm gì khác khác ngoài mấy món cơm trưa vp các kiểu thì nhớ đến quán này. Do quán cũng ở khá xa trung tâm nên mình order qua Deli, vừa nhanh vừa tiện. Mình có order gà rán truyền thống và gà sốt cay nhưng vẫn thích gà sốt cay hơn, vừa vị cay cay mặn mặn ăn khá thích. Dạo này mình thấy lớp bột rán bên ngoài không quá nhiều nên không bị ngán, order nửa con mà ăn vèo hết trơn luôn vẫn còn thòm thèm. Lâu lâu đổi món ăn cũng khá okie
-
Ghiền cái món gà sốt cay chỗ này dã man rợ luôn á. Gà mềm thấm vị, da còn hơi giòn giòn thêm lớp nước sốt thần thánh ăn ngon gì đâu luôn. Một phần nửa com gà 160k là 1 hộp vầy đây, ăn khoảng 3 người là vừa đẹp chớ ăn đông quá kiểu gì cũng đánh nhau tranh giành vì chưa đã thèm nha :))
-
Gà chimac thì mình mới ăn 3 lần, mà lần nào cũng là ship về ăn chứ mình chưa có cơ hội ghé ăn tại chỗ. Cty mình ai cũng ghiền chimac hết, mà mình thấy bình thường, chưa đủ để ghiền cho lắm. Gà gói hộp về nhìn sạch sẽ cẩn thận, quán chặt nhỏ ra nên cầm cũng dễ gặm hơn nữa Về phần nước sốt ở đây thì ngon thì cũng ngon đó, mà ko đặc sắc lắm, hắn hơi mặn nếu ăn không, ăn với cơm thì là vừa đó. Khi nào có thời gian thì sẽ đến tận nhà hàng ăn thử xem sao