Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã Tư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Chờ Cô Thanh - Nguyễn Tất Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Chờ Cô Thanh - Nguyễn Tất Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Chờ Cô Thanh - Nguyễn Tất Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Chờ Cô Thanh - Nguyễn Tất Thành
[Món ăn] - Quán Ăn Cháo Chờ Cô Thanh - Nguyễn Tất Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau khi vi vu lên đèo Hải Vân ún cf về mục đích tiếp theo là phải ăn cháo chờ. Ăn cháo chờ trên Nam Ô cũng nhiều chỗ rồi và thấy chỗ này ăn cũng khá ngon, hầu hết quán cháo chờ trên này toàn bán vỉa hè không hà. Tô bự nhiều chả bò, cá, 2 cái trứng cút, bột cũng nhiều nữa..nồi nước dùng sôi xì sụp, thấy đã dễ sợ. Trong thời gian chờ cháo chờ nguội thì đề ba 2 chị em kêu 6 chén bánh bèo, và hết trong vòng 3 nốt nhạc. Nước dùng đậm đà, bột vừa chín tới ko quá mềm. Trên người người t ăn cháo chờ với đu đủ + hành dầm chua ngọt cắt cục to ăn ngon dễ sợ. Sau khi ăn cháo chờ xong vẫn thấy thèm bánh bèo gọi tiếp 4 chén nữa, ây-gu bánh bèo ở đây cũng khá ngon có 2 loại nhân khô và nhân ướt, nước mắn làm ngọt ngọt vừa ăn. Báo giá: cháo chờ :10k, bánh bèo: 2k/ 1 chén. Quá ngon, quá rẻ so với quy định.
-
Đi chơi Huế về nên ghé lại ăn Cháo chờ Nam Ô. Ở đây có cả dãy bán món này nên mình tạt đại vào 1 quán ăn thôi. Ở đây chủ yếu quán bán vỉa hè, lụp xụp, nhỏ nhỏ. Phục vụ khá nhanh, gọi là có ngay á. Tô cháo 10k, có chả bò, cá khô, trứng cút. Có 2 loại là bột gaoh và bột lọc. Mình ưng ăn bột gạo hơn. Cháo ăn vừa miệng. Giá cả bình dân. Mình thấy cũng ổn,k gọi là ngon lắm.
-
Đi Huế về đói quá nhớ sực ra cháo chờ nên tấp vô làm tô liền, quán nằm vỉa hè thôi à, nước bánh canh ngọt, thơm, ngon lắm nhé! Tô 10k hay 12k gì đó mình ko nhớ nhưng tô bánh canh nhiều lắm, có cá, chả, trứng cút, nếu thích có thể ăn cùng với quẩy nha!