Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 - 32 Hoàng Hoa Thám, P. Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Cafe Popping Tea - Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng
[Professional] - Cafe Popping Tea - Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng
[Professional] - Cafe Popping Tea - Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng
[Professional] - Cafe Popping Tea - Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng
[Professional] - Cafe Popping Tea - Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy quán có món mới nên ghé thử, chè thảo mộc thì vừa ăn, còn sữa tươi trân châu đường đen theo mình thì hơi ngọt quá😌😌
-
Nếu như Sài Gòn có the alley thì đà nẵng có popping tea. Đi đâu rồi cũng phải về lại chỗ này. Thiệt á. Dù các thương hiệu lớn có tên tuổi brand hay các quán nhỏ có "đú" theo phong trào này thì cá nhân mình thấy tcdd ở đây vẫn là xuất sắc nhất. Theo một khảo sát nho nhỏ tại vp thì các đồng nghiệp mình cũng mê nhất quán này thôi. Để chọn ngon thì uống đây, để chọn rẻ thì ko vì giá nó ko rẻ và chỉ rẻ khi order qua deli thôi ^^. Nhưng thực sự giải khát rất ổn luôn ấy. Vị sữa không quá nồng mùi sữa tươi, gần như ko mùi, ko vị. Làm bật được độ ngọt của đường và trân châu luộc vừa lửa. ko bị sượng cũng ko quá mềm. đó là lý do mình toàn uống ở đây thôi.
-
Món mới của pp tea đc nhiều người khen lắm nè. Điểm cộng là đường đen cực kì thơm và rõ vị, vị ngọt đậm hoà với sữa là vừa. Nhưng sữa ít quá cx ko béo, mình chẳng nghe vị sữa gì luôn, trân châu ko mềm, sượng và khá ít. Chỉ có đá là nhiều. Cá nhân mình thấy hơi đắt so với chất lượng á.
-
Sữa tươi trân châu đường đen về chất lượng bên này siêu ok. Sữa ngon trân châu thơm mùi caramen béo ngọt ăn rất thích. Nhưng giá 36k so với số lượng thì theo mình hơi đắt một tý. Vì ly bỏ cả đá vô hút một hơi bay vèo sữa, trân châu cũng rất ít. Giá 36k ly.
-
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán này, chắc cũng phải 2,3 năm gì rồi. Đợt vừa rồi cũng hay order món trà sữa trân châu đường đen hot hot ở quán này về uống nè, hơi bị ngon luôn í. Nay ghé chọn thử món chè thảo mộc lạ lạ này, bát chè cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng đầy đủ thạch và có cả trân châu đường đen nữa. Chè hơi ngọt một chút nên chắc phải để ra đá một chút thì vừa hơn. Giá cả cũng bình thường, không quá cao. Nhân viên dễ thương.