Giới thiệu
- Địa chỉ: DHC Marina, Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 17.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 17.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua đi dạo chỗ cầu tình yêu, thấy Bumba mới mở ngay dưới Moly nên mua uống thử. Mình mua 1 trà sữa kem mặn. 25k. Milkfoarm ngon, trà thì hơi nhạt. Quán đông nhưng nhân viên làm rất nhanh, thân thiện. Quán hơi bé. Tuy nhiên chỗ ni chủ yếu bán take away nên ko sao. Mua ly trà cái xách đi dạo quanh cũng khá hợp lý. Hihi. Nghe đồn Bumba có trà sữa khoai môn ngon. Hôm sau sẽ thử ^^
-
Mới nè. Trà sữa này lại mở chi nhánh mới ở đà nẵng. Chỗ du thuyền đi bộ cầu rồng. Đang giảm 30%. Đi ngang qua mua 1 ly soda uống cho mát. Nước thơm và chua Không gian nhỏ Nhân viên đông, phục vụ nhanh Ở đây còn nhiều loại trà sữa nữa Nhanh đi cho kịp khuyến mãi
-
Quán mới khai trương, nằm sát cầu tình yêu. Quán hơi nhỏ cũng có mấy bàn ghế để ngồi... chủ yếu là mua mang đi thôi. Mình thấy hợp lí vì tối ở khu vực này đông òm... view nhìn ra cầu tình yêu, sông hàn các kiểu... Trà sữa thì mình thấy uống cũng bình thường, mình gọi một ly có lớp kem với hạt socola nhỏ nhỏ ở trên, ăn ngon, beo béo. 2 Chị mình thì gọi soda với ts socola..thạch cũng ngon này... ly sòda nhìn thích mắt lém Bumba cũng là thương hiệu nc ngoài thì phải.. Dạo dạo chỗ ni mà có trà sữa uống là ok rồi.
-
Mình từng uống bên vincom rất thích trà sữa ở bumba . Pha ngon lại rẻ nhưng đến khi qua dhc marina này thì trà sữa pha lạt , uống không chất lượng như vincom. Mình gọi kiwi thì chỉ chua chua cho có, còn bạn mình vị khoai môn thì lạt nhách chie có mùi sơ sơ, bỏ ra 33k-42k cho một ly trà sữa như thế thật ko đáng đồng tiền. Chưa kể chương trình km ghi trên page của bumba có giảm giá nhưng đến khi đén nơi thf bảo chỉ giảm trc 12h , mình coi lại thông tin trên page thì ko đề cập đến vấn đề giờ giấc này , cũng hơi bức xúc nhưng thôi kệ. Tuy nhiên nhận đc 2 ly trà sữa kém hơn bên vincom thế này mình hơi thất vọng . Mong bumba xem lại cách pha chế.
-
Trà sữa bên này mới mở, ngay chân cầu rồng, tầng 1 Molly coffee. Chỗ này khá chật nên chủ yếu mua đem về. Khách qua lại mua rất đông luôn. Mình mua trà xanh, uống vị cũng ngon, thạch ko nhiều lắm nhưng khá thích. Sẽ quay lại, thử thêm loại khác