Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, Vincom Center, 910A Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Salsa Express - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Salsa Express - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Salsa Express - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Salsa Express - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Salsa Express - Vincom Center Đà Nẵng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Qua Vincom nhiều lần rồi mà hôm nay mới ghé Salsa Quán nằm hơi khuất, nhưng bù lại không gian nhỏ nhắn, dễ thương với gam màu hường chủ đạo Mình và đứa bạn đi cùng gọi soda và trà đào vs vài món ăn vặt Blue Sky vị tạm, k quá ngọt, màu xanh da trời nhìn đẹp mắt Trà đào hơi ngọt Nói về món ăn vặt, mình thực sự thích bánh gạo phô mai, lớp vỏ ngoài giòn giòn, vs vị phô mai, bọc bên trong là bánh gạo dẻo dẻo, ăn khá lạ miệng, rất đáng thử Bánh gạo cay cũng khá ok, nước sốt đỏ đỏ nhìn hấp dẫn, vì bánh gạo lúc đem ra hơi nguội nên ăn k đc mềm lắm, nói chung cũng ổn Cửa hàng trên Vincom thì giá cả dĩ nhiên phải chát hơn bên ngoài xí rồi.
-
Lâu lắm mới đi xem phim mà tới sớm quá nên dạo Vincom. Thấy quán có món tokbokki lắc phô mai lạ quá nên cũng ghé qua ăn thử xem thế nào. Không gian quán khá đẹp và sạch sẽ. Mình gọi tokbokki lắc phô mai. Lạ lắm luôn. Bánh khá mềm nhưng không bị khô. Phô mai mằn mặn lại béo béo, khá ngon. Nước uống ở đây cũng khá ổn. Mình thích nhất smoothie xoài đào với socola đá xay. Không ngọt quá nhưng cũng khá nhạt. Bánh tiramisu chưa xuất sắc lắm nhưng cũng được. Sẽ còn quay lại ủng hộ quán.
-
Lâu lắm mới có dịp ghé khu vimcom này, hôm nay rảnh rỗi rủ thêm nhỏ bạn qua đây thấy khá là ngạc nhiên luôn, khu tầng ẩm thực bữa nay cơ mang nào là đồ ăn và có khá nhiều quán mới nữa. Mình ghé ăn kem trong lúc chờ tới giờ xem phim. Ở đây ngoài kem ra thì còn các món ăn vặt, bánh ngọt với nước uống nữa. Mình gọi cũng hơi quá tay một tẹo. Bánh gạo chiên lắc phô mai khá là ngon, lạ miệng ăn thơm lừng luôn. Ngoài ra tiramisu của tiệm này ăn cũng ổn, mùi vị thanh dễ chịu ít mùi rượu.
-
Trà sữa dở . Hình như chỉ có mấy món thức ăn nhanh là tạm được nhưng giá vẫn cao hơn mấy chỗ khác. Cái kiểu pucachino ko ngon. Mình uống cacao thì phải. Chả ngon
-
Xem phim xong lại ưng ghé Salsa ăn tiếp món bánh gạo phô mai, mình cứ bị thích món ni á Đồ ăn vặt ngon, cứ gọi là bị thích á, khoai tây chiên giòn, vừa vị, chấm với tương chuẩn vị Nước uống bình thường, trà đào k quá đặc sắc, chocolate xay chưa nhuyễn, kem béo Không gian nhỏ nhưng khá dễ thương với màu hồng nhẹ nhàng, ghế nệm ngồi êm Quán đang có một vài món mới, sẽ thử vào lần sau