Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, Vincom Center, 910A Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Lyn's Milk Tea & Drinks - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Lyn's Milk Tea & Drinks - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Lyn's Milk Tea & Drinks - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Lyn's Milk Tea & Drinks - Vincom Center Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Lyn's Milk Tea & Drinks - Vincom Center Đà Nẵng
Vị trí
Đánh giá
-
-
T hay đến vào cn hag tuần Nhưng tuần này các bạn nv bị s v nhỉ.? Hình như ở lyn ko phục vụ nc lọc mà khách tự lấy hay s ạ.? Cũng ok thôi, nếu lúc t od nước t có nói cho xin 2 ly nc lọc luôn mà bạn nv nói rõ nước ở đâu khách tự lấy t vẫn sẽ tự lấy. Đằg này lại dạ, r để khách ngồi đợi ko có nc lọc. Đến khi xuống hỏi xin nc thì các bạn cứ đơ hết ra là s. T ko xuống sẽ ko co nc loc ún đúng ko.? T rất an tượng lyn về khoảng đào tạo nv, cac bạn luôn cười vs khach. Trước h là v, nhưng hnhu h cái đấy cũng ko đúng ấy. T cảm thấy rất không hài lòng về thai do pvu của nv sáng ngày 19/11. Đây la y kien rieng of t.
-
Rảnh rảnh mình hay ghé Lyn’s. Vẫn chỗ ngồi đẹp nhìn ngắm mọi người đi lại, thấy sao yên bình. Gọi ly trà sữa trân châu, vị vẫn ngon thế, thêm cái bánh tiramisu phong cách Âu, nhạc mang mác buồn chắc giờ này bạn nào đó tâm trạng. So với giá ngoài kia thì quá ổn và chất lượng. Lyn’s dùng toàn đồ chuẩn nên mình cũng yên tâm. Nhân viên vui vẻ, mình ấn tượng về cách đào tạo nhân viên ở đây, chắc sau 1 vài comment thì tốt hơn rất nhiều. Ghi nhận cố gắng của Lyn. Sẽ quay lại
-
Trà sữa ngon không quá ngọt, trân châu dai, mềm thơm mùi cafe. Giá hợp lý, nhân viên vui vẻ.
-
Mọi thứ đều hài lòng. Trà sữa ngon và giá rẻ (30-35k), chỗ ngồi thoáng, có view nhìn xuống đường phố, nhân viên thân thiện. Khi rảnh hay đi 1 mình thì lên đây ngồi vừa uống nước vừa ngắm cảnh là hợp lý.
-
Uống ở quán từ hồi còn mở ở NVL rồi cơ:)) mình thích nhất là caramen đá xay ở quán. Lớp kem cực ngon luôn vị caramen cũng tuyệt vời nữa :)) mình cũng từng uống thử trà sữa thái xanh cơ mà mùi sữa hơi nồng, nhiều hơn mùi trà lắm luôn í nên sau đó không uống loại đó nữa. Nhân viên ở đây cũng dễ thương, giá cả cũng ổn, đồ uống cũng đa dạng nữa nè :)) có điều chỗ mình hơi xa vincom nên lâu lâu mới có thể đi được. Mà lần nào đi vincom thì cũng phải ghé vào đây hết í hiuhiu