Giới thiệu
- Địa chỉ: 36/17 Phạm Văn Nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Bồ Đề Đạt Ma - Không Gian Trà Thất
[Tổng hợp] - Cafe Bồ Đề Đạt Ma - Không Gian Trà Thất
[Tổng hợp] - Cafe Bồ Đề Đạt Ma - Không Gian Trà Thất
[Tổng hợp] - Cafe Bồ Đề Đạt Ma - Không Gian Trà Thất
[Tổng hợp] - Cafe Bồ Đề Đạt Ma - Không Gian Trà Thất
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà thất nằm trong con hẻm của phố nhưng không gian hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống xô bồ bên ngoài. Con đường đi vào quán ngập cây cối và hoa. Còn có cả tiếng gà gáy, chim hót nước chảy... Một cuộc sống như lạc vào một cuộc sống khác. Mình gọi trà liện hoa trà sen được ủ lên men và ướp đá rồi mới pha. Trà thơm và ngon. Không gian yên tĩnh ngồi thưởng trà ngắm cảnh còn gì bằng.
-
Very nice and relax tea house! Would definitely come back again!
-
Tìm đến quán vào một đêm cuối năm 2015, cảm giác thoát khỏi không khí ồn ào của phố. Nhân viên phục vụ mặc áo lam, quán vắng trong hẻm, mùi cam thảo trong trà thoang thoảng đúng kiểu yên bình của các tao nhân. Quán còn có câu lạc bộ cờ vây tụ tập vào các chiều chủ nhật. Trời lạnh, uống trà, đánh( hoặc xem người ta đánh) cờ vây, cảm giác đắc đạo. Note: các bạn không quen uống trà có thể gọi trà cam hoặc các món cacao cuối menu, vì các vị trà khác có kèm vị thuốc bắc nên hơi khó uống nếu không quen.
-
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ đường Phạm Văn Nghị, ngay bên cạnh bệnh viện Hoàn Mỹ nên cũng không quá khó tìm. Không gian không quá rộng nhưng thoáng đãng và bình yên đến tận cùng khiến ai cũng cảm thấy tĩnh tâm từ lúc bước bước chân đầu tiên vào. Khu vực outside của quán chủ kê tầm 2 3 bộ bàn ghế nho nhỏ đủ để khách uống trà và tận hưởng hòn non bộ và cây cối phía trước, trong nhà thì có tầng 2 với nhiều ngăn vách, mỗi khu vực chia 2 3 bàn khá yên tĩnh và riêng tư. Trang trí đậm chất phật, phục vụ cũng mặc áo lam, chắc cũng là phật tử. Menu đa dạng với các loại trà và cả các loại juice hay các thức uống khác. Đặc biệt ở quán có trà sen và trà quan âm. Mình uống trà quan âm đối ẩm cho 2 người hết 120k nhưng rất ngon, cách phục vụ trà của các bạn cũng rất thanh tao, nho nhã. Sẽ quay lại mỗi lúc cần bình yên
-
Tưởng quán nằm ở nơi mô xa xôi hẻo lánh lắm, hóa ra nằm cái kiệt bên hông bệnh viện hoàn mỹ ấy. Không gian khá yên tĩnh, phù hợp với người hơi đứng tuổi thích an yên, nhẹ nhàng, đặc biệt với những ai đang nghiên cứu thiền đạo hay triết lý phật giáo. Không gian ngợp cây xanh, ao cá. Không gian bên trong có sự giao thoa nhẹ nhàng với thiên nhiên. Ngồi ở đây ngày mưa thì lại càng thích. Menu đa dạng với các loại trà và cả các loại juice hay các thức uống khác. Đặc biệt ở quán có trà sen và trà quan âm. Mình uống trà quan âm đối ẩm cho 2 người hết 120k nhưng rất ngon, cách phục vụ trà của các bạn cũng rất thanh tao, nho nhã. Sẽ quay lại mỗi lúc cần bình yên