Giới thiệu
- Địa chỉ: 203 Hàn Thuyên, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Cá Nục Quán
[Không gian] - Quán Ăn Cá Nục Quán
[Không gian] - Quán Ăn Cá Nục Quán
[Không gian] - Quán Ăn Cá Nục Quán
[Không gian] - Quán Ăn Cá Nục Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thích cá nục ở quán nhất. Cá mềm, thơm và đâmn đà. Thịt nướng hơi khô với bên trong vài xiên bị hơi hồng, vừa ăn vừa thấy hơi dợn dợn. Túm lại là mong quán nướng thịt lửa nhỏ hơn nhưng thời gian dài hơn để ngoài ko cháy nhưng bên trong chín kĩ.
-
Bên này nối vs món cá nục cuộn bánh tráng. Tới quán thì k thể k gọi món cá nục này. Ngoài món đó quán còn nhiều món khác nữa. Cá nục cuốn bánh tráng ngon. Chỗ ngồi cũng ok. Thèm thèm là lại phi qua quán
-
_____________ 🌱Giờ cứ mỗi lần thèm thịt xiên nướng là sang đây. Thịt xiên dày, nhiều nạc ít mỡ được ướp với xả băm và gia vị đậm đà, nướng lên xem xém vàng ươm và thơm phức, ăn kèm với bắp cải ngâm chua. 🌱Món cá nục gói giấy bạc nước là món chủ đạo. Cá tươi ướp gia vị gói trong giấy bạc rồi để lên bếp than cho cá chín, nước cá ra ngọt thơm hành tỏi. Cứ cuốn một cuốn cá lại húp một muỗng nước âm ấm vào miệng thiệt hết xẩy con bà bẩy. Mùa này tuy ko có rau muống nhưng vẫn ngon. 🌱Quán còn nhiều món khác nữa nhưng đến đây m chỉ gọi hai món này thôi. Các bạn đến thử và cảm nhận thêm nhé.
-
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán, phải nói là rất thất vọng, chất lượng ngày càng đi xuống.. Cá nục nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, rau thì cực kì bẩn, có cả sâu loạy ngoạy, cá cũng ko ngon như trước .. Ram cuốn cải nhưng ko có cải. Dĩa tí xíu 50k mà là loại đóng gói chứ ko phãi tự làm Nói chung là sẽ ko bao giờ quay lại vì quá bẩn và dở
-
Thấy quán lúc nào cũng đông khách ngồi ăn, cá nục thì nấu sẵn hết rồi nên vào quán là nhân viên tự dọn cá nục ra cho khách luôn, phục vụ rất nhanh. Thịt xiên nướng của quán cũng khá ngon, một xiên là đầy ắp thịt nên giá 8k/1 xiên. Cá nục thì 50/ phần. Mình không thích quán ở điểm là rau sống chỉ có rau muống, mà mình thì lại không thích ăn rau muống sống, mà giờ quán chỉ có rau muống thôi mà ăn cá cuốn với bánh tráng mà không có rau thì cũng ngán nên cũng phải cuốn thêm ít rau muống, mặc dù mình thấy rau muống sống chẳng ngon tẹo nào. Ăn thịt xiên thì cũng chẳng có rau sống gì cả chỉ có dĩa gỏi chua ăn kèm thôi. Quán còn có ram cuốn cải nữa nhưng mình thấy không ngon, ram bé tí chỉ thấy lớp bánh tráng khá dày nên hút khá nhiều dầu mỡ, đã vậy còn không có rau cải ăn kèm nữa, ăn ngán cực kỳ.