Giới thiệu
- Địa chỉ: Trước Cổng Nhà 52 Trần Bình Trọng, P. Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mắm Bà Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mắm Bà Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mắm Bà Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mắm Bà Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mắm Bà Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ghé quán lúc cô mới mở, quán cô nhỏ xíu, cạnh nhà bán cây bán hoa hay sao á nhìn yêu lắm! Bún của cô có nem chua, giò, chả, nem tai,... có thể bảo cô cho thêm hay bớt cái gì, bát nhiều lắm trời ơi mình ăn đến mức no rồi mà bát vẫn còn nhiều :))) Chắc tại mình người Bắc ăn chưa quen nên không ăn được nhiều hay sao đó. Bạn nào không ăn được cay nhớ dặn cô, vì bát mình cô đã cho ít cay mà lúc ăn vẫn thở phì phò :))) Chắc nghe giọng cô đoán được mình là khách du lịch, vừa ăn cô vừa hỏi chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ cho mình chỗ này chỗ kia ăn ngon, nên đi đến những đâu, người Đà Nẵng sao mà yêu thế ❤️ Nếu mình nhớ k nhầm hôm đó bát của mình 20-25k gì đó nha
-
Bún mắm dì Liên với mức tuổi đời còn cao hơn cả mình nữa Dì bán được 20 mấy năm rồi,ăn từ thời tô bún có 3k kia 😊😊😋😋😋 Dạo này không thấy dì bán buổi sáng nên có hỏi thì bảo bữa nay quy tắc cứ đuổi suốt nên dì đành nghỉ buổi sáng 😂😂😂😂, nên tầm 2h chiều mới ra bán,bán đến tầm 10h30 tối nha Bún mắm nem chả tai mui,ngon nhất là món chả mỡ hay gọi là chả chiên 😍😍😍 Tô qua tết Xuống giá bình thường 15k tô 2 thứ chả nem ỏr chả thịt vân vân Thập cẩm 20k thì đủ 4 loại Tô bún lúc nào cungx chất lượng đầy ắp 😋😋😋😋 Ngon Bổ RẻThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hôm bữa có ghé ăn bún mắm vs con bạn. Bún ngon, mắm ngon, nhiều nhân :3333 thích mắm nêm ở đây, ăn với thịt luộc là hết ý luôn á. Quán bán tầm chiều 4h trở đi. Nhưng có vẻ bán ko cố định ngày lắm. Nhiều hồi thèm chạy qua ăn mà cổ ko bán nơi @@ Ở đây có chả mỡ lạ lạ. Mình khá thích chả này :))
-
Bún dì liên ăn dễ nghiện lắm. Chỉ có điều chỗ ngồi hơi bất tiện chút thôi :p thường dì bán đến sáng xong trưa nghỉ chiều 2 3h lại bán lại.
-
Khuya đi lượn lượn kiếm đồ ăn. Đi ngang qua chỗ này thì thấy chỗ bán bún mắm vỉa hè đây. Thấy người ta vào ăn khá đông nên cũng xon xen chút. Chỗ này bán bún mắm tai mui, chả hấp, chả chiên, nem chua. Mình chưa ăn bún mắm tai mui bao giờ nên cũng thấy khá lạ. Tô 15k đầy ắp bún rau với tai mui nha. Mắm hơi nhạt chút nên phải chan thêm. Tai mui giòn rụm nhai khá thích. Khoảng không gian khá hẹp. Bà chủ bán 27 năm rồi. Bà khá dễ gần, hay bắt chuyện rồi bắt đầu kể về thời xưa lắm. Nghe nói bà bán từ chiều đến 2,3 giờ sáng. Bà bảo lúc trước bán từ 7h sáng kia mà giờ không còn sức nên chỉ bán tầm chiều tối muộn. Mình rất thích mùi vị ở đây, nhất là ghiền tai mui nên sẽ quay lại nha.