Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cá - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cá - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cá - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cá - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cá - Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này lần trước vào ĐN ghé ăn cũng ok nên lần này vô ghé ăn lại, quán không thay đổi nhiều, bàn ghế rộng rãi, sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn, giá cả cũng ok, mình gọi tô nhỏ 20k, bún ở đây cũng ngon nhưng không ngon bằng chỗ mình ăn bên Hoàng Văn Thụ chỉ được cái quán có tiếng và ngồi thoải mái không như quán vỉa hè.
-
Quán rộng rãi, thoáng, nhiều bàn ghế. Nhân viên khá nhanh, nhưng k thân thiện lắm. Tô bún 30k như hình. Nước dùng ngọt, thanh, chả cá chiên, hấp đều ngon. Nhiều chả ít bún :)) mị thích =)) Nhưng không có gì quá đặc biệt. Ăn đc thôi!
-
Tụi mình gọi 1 tô đặc biệt và một tô nhỏ. Mình ăn tô nhỏ nhưng đã rất no rồi vì bún nhiều và miếng chả cá khá to lại ăn thêm rau sống nữa. Miếng chả cá mình ko thích vì vị ngọt lợ lợ. Không biết là do cá có vị ngọt như vậy hay do mì chính nữa. Giá cả thì khá hợp lý. Tô đặc biệt 30k. Tô nhỏ 20k. Phục vụ nhanh nhẹn. Không gian quán rộng rãi.
-
Mình cũng như nhiều người miền nam quen ăn ngọt, phàm món gì ngọt ngọt + mặn mặn = ngon, cho nên lúc đầu ăn ko quen với món nước ít đường, chả cá ít đươngg, ít bột ngọt, nhưng ăn tới lần thứ hai thì ghiền thiệt, vị ngọt đậm đà rất tự nhiên.
-
Bạn không nên đến quán này nếu không muốn là nạn nhân. Bún không được mới lắm và chả thì không ngon. .. Khi vào gọi thức ăn, các bạn hãy nên CẨN THẬN hỏi rõ GIÁ CẢ là " tô thường hay đặc biệt ". Nếu bạn không hỏi rõ, chủ quán sẽ LẤY THÊM TIỀN của bạn, bánh canh mực " tô thường " 25k, nhưng lại tự tính tiền " tô đặc biệt " 30k sau khi bàn đã ăn xong để mọi chuyện đã rồi. Như vậy bạn sẽ mất 5k mà không thể nói gì vì bà CHỦ QUÁN RẤT LÀ THÔ LỖ. Mình sẽ không bao giờ quay lại. Sẽ thử bún chả cá Hon 141 Nguyễn Chí Thanh, nghe nói rất ngon. Tốt hơn là đến đây vừa ăn không ngon vừa mất 5k. Do not come here because “bun” is not fresh at all. Also, you have to be careful when ordering because they sell you the regular bowl, but they charge you a special bowl when you pay. You have to ask how much before order or they will rip your money. The place us dirty , and The owner is really rude, you could not argue with her at all. Not recommended. I prefer to go to 141 Nguyen Chi Thanh for the same food, but better service.